Mấy ngày nay dân mạng đang nháo nhào vì vụ 3 chùm nho Hàn Quốc giá 4,5 triệu mà toàn héo cuống, chất lượng "bùi ngùi" Và giờ thì Quản lý thị trường Lạng Sơn đã chính thức vào cuộc xác minh rồi đây!
Story là thế này nha các bạn ơi: Một chị tên V.D. (ở Lạng Sơn) vừa mua 3 chùm nho sữa Hàn Quốc tốn nguyên 4,5 triệu đồng, nhưng nhận về thì... chất lượng "khác xa thiên đường" so với quảng cáo luôn ấy
Chị V.D. đã than thở trên mạng: "Các bác cho em hỏi giá này có hợp lý không ạ? Nho sữa Hàn Quốc 4,5 triệu đồng gồm 3 chùm héo cuống, tất cả đều được quảng cáo là hoa quả tươi nhập khẩu". Ôi thương quá đi mất!
Chị V.D. chia sẻ thêm là mình đặt hoa quả tại một cửa hàng trên đường Tam Thanh (TP Lạng Sơn cũ) để tổ chức sinh nhật cho con gái. Ngoài nho sữa Hàn Quốc ra, chị còn mua thêm mận mật ong, dưa và cherry nữa đó.
"Điều khiến tôi bức xúc không chỉ là giá quá cao mà là chất lượng không xứng đáng. Nho thì héo, cherry thì lẫn lộn quả chín, quả nhạt, thậm chí có dấu hiệu trộn giữa hàng cũ và hàng mới" - chị tâm sự. Nghe mà tức hộ luôn á
Sau khi phản ánh với cửa hàng, chị được hoàn lại 500k với lý do "lỗi đóng gói của nhân viên". Nhưng mà giá cả các mặt hàng thì vẫn không hề được điều chỉnh gì cả nha!
Bài viết của chị V.D. up lên mạng xã hội xong là viral luôn, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận đổ dồn về, đa số netizen đều lên án: "Cherry Mỹ se cuống, giá chỉ khoảng 198.000 đồng/kg. Tôi từng bán cả tạ nên biết rõ, giá như vậy là cắt cổ" - một người bình luận thẳng thừng.
Một bạn khác cũng phân tích: "Hàng loại một hiện tại cũng chỉ khoảng 500.000 đồng/kg, không thể lên đến 700.000 đồng/kg như vậy". Chém gió quá đà rồi!
Trả lời với PV Báo điện tử VTC News về vụ việc đang gây sốt, ông Đặng Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin và cử lực lượng kiểm tra, xác minh vụ việc. Khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin chính thức tới báo chí và người dân".
Nguồn: kenh14.vn
Story là thế này nha các bạn ơi: Một chị tên V.D. (ở Lạng Sơn) vừa mua 3 chùm nho sữa Hàn Quốc tốn nguyên 4,5 triệu đồng, nhưng nhận về thì... chất lượng "khác xa thiên đường" so với quảng cáo luôn ấy
Chị V.D. đã than thở trên mạng: "Các bác cho em hỏi giá này có hợp lý không ạ? Nho sữa Hàn Quốc 4,5 triệu đồng gồm 3 chùm héo cuống, tất cả đều được quảng cáo là hoa quả tươi nhập khẩu". Ôi thương quá đi mất!
Chị V.D. chia sẻ thêm là mình đặt hoa quả tại một cửa hàng trên đường Tam Thanh (TP Lạng Sơn cũ) để tổ chức sinh nhật cho con gái. Ngoài nho sữa Hàn Quốc ra, chị còn mua thêm mận mật ong, dưa và cherry nữa đó.
"Điều khiến tôi bức xúc không chỉ là giá quá cao mà là chất lượng không xứng đáng. Nho thì héo, cherry thì lẫn lộn quả chín, quả nhạt, thậm chí có dấu hiệu trộn giữa hàng cũ và hàng mới" - chị tâm sự. Nghe mà tức hộ luôn á
Sau khi phản ánh với cửa hàng, chị được hoàn lại 500k với lý do "lỗi đóng gói của nhân viên". Nhưng mà giá cả các mặt hàng thì vẫn không hề được điều chỉnh gì cả nha!
Bài viết của chị V.D. up lên mạng xã hội xong là viral luôn, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận đổ dồn về, đa số netizen đều lên án: "Cherry Mỹ se cuống, giá chỉ khoảng 198.000 đồng/kg. Tôi từng bán cả tạ nên biết rõ, giá như vậy là cắt cổ" - một người bình luận thẳng thừng.
Một bạn khác cũng phân tích: "Hàng loại một hiện tại cũng chỉ khoảng 500.000 đồng/kg, không thể lên đến 700.000 đồng/kg như vậy". Chém gió quá đà rồi!
Trả lời với PV Báo điện tử VTC News về vụ việc đang gây sốt, ông Đặng Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin và cử lực lượng kiểm tra, xác minh vụ việc. Khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin chính thức tới báo chí và người dân".
Nguồn: kenh14.vn