Chém đứt gần lìa tay dượng rể vì bị đòi nợ 1 triệu: Quá khùng!

BongSao2k8

New member
73bd53ec897d4cfce0ce.jpg


Chỉ vì khoản nợ 1 triệu đồng mà cháu trai cầm "hàng nóng" đến chém dượng rể đứt gần lìa cổ tay. Drama gia đình leo thang kinh hoàng!

897e985c3467961315a8.jpg


Ngày 5/3, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Á Phương (23 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Câu chuyện bắt đầu từ sáng 27/2, khi Phương rủ rỉ đến nhà ông Đinh Trung Kỳ (39 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú - tức là dượng rể của Phương) chơi. Vậy mà gặp mặt chưa ấm chỗ, ông Kỳ đã nhắc lại khoản nợ 1 triệu đồng từ trước. Phương không trả, hai bên bắt đầu cãi vã nảy lửa.

Plot twist ở đây nè! Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Phương về nhà lấy dao tự chế rồi quay lại "xử" dượng rể. Kết quả là ông Kỳ bị chém đứt gần lìa cổ tay trái luôn. Gây án xong, Phương bỏ trốn khỏi địa phương còn ông Kỳ được đưa đi cấp cứu gấp.

Nhận được tin báo, ekip hình sự Công an huyện Châu Phú lập tức triển khai điều tra và truy tìm đối tượng. Sau thời gian vận động, đến ngày 1/3, Phương đã tự đến Công an huyện Châu Phú đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top