NgocLovely3951
New member
Chelsea vừa chặn đứng chuỗi trận "bá đạo" của Tottenham bằng chiến thắng 2-0 cực thuyết phục ngay trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 23 Ngoại hạng Anh nha!
Phải nói là Chelsea đang hơi "ế ẩm" mấy tuần qua, 4 vòng liền toàn hòa với thua thôi. Tưởng The Blues sẽ bay cao nhưng giờ đang mắc kẹt ở vị trí thứ 3 với 44 điểm, kém Liverpool có 1 điểm mà lại đá nhiều hơn tận 2 trận rồi Còn chuyện đua vô địch với Man City thì... chắc bỏ luôn vì kém tới 13 điểm rồi các bạn ơi.
Bên kia sân cỏ, Tottenham dưới thời HLV mới Conte lại đang lên như "diều gặp gió" với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh đó nha! Nếu giữ vững phong độ này, "Gà trống" hoàn toàn có thể chen chân vào top 4, nhất là khi còn tận 3 trận chưa đá trong tay nữa kìa
Tuy nhiên lịch sử đối đầu lại nghiêng về Chelsea nặng nề. Cụ thể là The Blues đang bất bại tận 12 trận gần nhất với Tottenham trên mọi mặt trận luôn, gần đây nhất là hai trận thắng "bốc lửa" ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh.
Diễn biến trận đấu Chelsea vs Tottenham - drama từng phút
Được lợi thế sân nhà cộng với lịch sử đối đầu "xịn sò", Chelsea không ngại dồn ép Tottenham ngay từ đầu trận. Trong khi đó đội của HLV Conte lại khá bị động, chủ động rút quân về phòng ngự kín kẽ. Thế trận hiệp một tuy quyết liệt nhưng chưa có pha nào thực sự "hot" lắm.
Tình huống đáng chú ý nhất hiệp một xảy ra ở phút 40 khi Harry Kane sút tung lưới chủ nhà từ đường chuyền của Sessegnon. Nhưng mà... trọng tài thổi phạt luôn vì Kane đã đẩy Thiago Silva từ phía sau rồi
Trong thế trận kín như bưng, một ngôi sao bất ngờ "lên đồng" thay đổi cục diện! Ngay đầu hiệp hai, Hakim Ziyech đã vẽ một đường cong tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Hugo Lloris chỉ biết đứng nhìn thôi
Khi đã bắt được "vibe", Ziyech tiếp tục bùng nổ luôn. Ngay sau tình huống giao bóng, anh lại cứa lòng từ góc tương tự nhưng lần này Lloris kịp bay người cứu thua.
Chelsea liên tục "dội bom" lúc Tottenham còn đang lúng túng vì bàn thua. Phút 55, Mason Mount tạt bóng cực khó chịu, Thiago Silva thoát người thông minh rồi đánh đầu chuẩn xát nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà
Khi không còn gì để mất, Tottenham mới bắt đầu đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng mà thiếu vắng "anh em sinh tử" Son Heung-min khiến Harry Kane khá cô đơn trên hàng công. Lối chơi của đội khách quá đơn điệu và phụ thuộc vào Kane nhiều quá.
Với Thiago Silva ngồi trấn ở trung tâm hàng phòng ngự, Chelsea khá dễ dàng "khóa chặt" ngòi nổ nguy hiểm nhất của Tottenham. Chiến thắng 2-0 trước đối thủ đang "on fire" như Tottenham thực sự giúp Chelsea "hồi sinh" sau chuỗi trận đáng quên vừa rồi
The Blues sẽ có gần hai tuần nghỉ ngơi quý giá để đón các trụ cột trở lại trước những trận "sinh tử" cuối mùa. Tuy nhiên vị trí top 3 của họ vẫn đang "lung lay" vì Tottenham hoàn toàn có thể vượt lên nếu thắng cả 4 trận còn lại đấy nhé!
Nguồn: soha.vn