Sau một tuần drama đủ kiểu, giờ là lúc Chelsea bước vào "kỷ nguyên mới" với tân HLV Graham Potter rồi đây! Trong trận ra mắt The Blues, đồng thời cũng là lần đầu chinh chiến ở đấu trường châu Âu, "tay mới" này có thể nở nụ cười tự tin nè!
Thua sấp mặt Dinamo Zagreb, Thomas Tuchel bất ngờ bị "trảm" sau khi đã "đốt" 250 triệu bảng vào mùa chuyển nhượng - drama dồn dập ập đến với Chelsea vãi chưởng! Nhưng mà không có thời gian để "sốc" hay tiếc nuối đâu nha, đội bóng Tây London đã bước vào cuộc sống mới và họ cần một chiến thắng để khởi đầu triều đại mang tên Graham Potter cho smooth.
Việc Premier League phải tạm dừng vào cuối tuần trước giúp ông thầy 47 tuổi có thêm thời gian để "phổ cập" các ý tưởng của mình. Nhưng thực ra thì vẫn hơi ít xíu! Tuy nhiên điều xịn xò là hệ thống vận hành của Chelsea không khác quá nhiều so với cách Brighton vẫn chơi đâu. Vì vậy, nhiều khả năng Potter sẽ tiếp tục triển khai sơ đồ 3 hậu vệ, Reece James và Marc Cucurella giữ hai biên, còn tân binh Denis Zakaria sẽ có cơ hội khi N'Golo Kante chấn thương mất tích.
Điều Potter phải "đau đầu" nhất là hàng công ấy. Khác với những lựa chọn "nghèo nàn" khi còn dẫn dắt Brighton, giờ tại Chelsea, Potter có cả "núi" phương án luôn á! Pierre-Emerick Aubameyang, Kai Havertz, Raheem Sterling và Armando Broja sẽ "combat" nhau để giành 2 suất đá chính, hoặc có thể là 3 nếu Chelsea đá 3-4-3. Dù là ai đi nữa thì chắc chắn họ và các đồng đội sẽ chơi "hết mình" để gây ấn tượng với sếp mới. Đây chính là một trong những benefit của việc thay HLV, tạo nên cái gọi là "hiệu ứng HLV mới" đó!
Trong khi đó, Salzburg lại không có đội hình "full power" nhất vì đang "hứng trọn" cơn bão chấn thương. Việc HLV Matthias Jaissle vẫn "cứng đầu" với phong cách chơi bóng cường độ cao khiến đội bóng Áo vốn được "ráp nối" chắp vá càng trở nên "kiệt sức" vào cuối mỗi hiệp (2 bàn thua gần nhất diễn ra vào cuối hiệp 1 và cuối hiệp 2 nè). Đây chính là điểm yếu mà Chelsea, những người đang "full energy" vì được nghỉ cuối tuần trước, sẽ "bóc phốt" triệt để đây!
Trong 6/8 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường (bao gồm 4 trận liên tiếp vừa qua), Chelsea luôn "chốt đơn" được 2 bàn thắng. Nhưng mà cũng 7 trận trong số đó họ không thể "clean sheet" được. Đây là những con số rất "có tâm" để dự đoán về 90 phút tại Stamford Bridge rạng sáng mai nha các bạn!
Dự đoán tỷ số Chelsea 2-1 Salzburg
Đội hình dự kiến
Chelsea (3-5-2): Mendy; Fofana, Silva, Koulibaly; James, Zakaria, Jorginho, Mount, Cucurella; Aubameyang, Sterling
Nguồn: kenh14.vn