Bom2k94131
New member
Tối nay London sẽ phải "chia đôi tâm trạng" khi Chelsea và Arsenal "hẹn hò" nhau tại Derby thành London rồi đây! Mà thật sự thì không ai ở thủ đô muốn thấy cảnh "huynh đệ tương tàn" như này cả, trong khi bọn Manchester đang chill chill tiến bước phía trước
20h30 trên sân Stamford Bridge: Chelsea vs Arsenal
Lẽ ra thì Arsenal và Chelsea phải "combo" với nhau, cùng đánh úp hai ông lớn bên Manchester chứ nhỉ? Nhưng không, tối nay Wenger cùng hội học trò lại kéo pháo đến "phá banh" luôn những gì còn sót lại ở Stamford Bridge – nơi xưa kia từng là "pháo đài bất khả xâm phạm" bậc nhất nước Anh đó nha!
Hẳn là dân Chelsea đã từng flex mạnh kỷ lục 86 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà lắm. Trải qua 1709 ngày không hề thua trận nào, Stamford Bridge là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi The Blues về nhà thi đấu.
Thế nhưng giờ thì thành tích "xịn sò" ngày xưa đã thành "quá khứ vinh quang" rồi Đội bóng của ông chủ Abram chỉ thắng được mỗi 1 trận trong 7 trận gần nhất trên sân nhà thôi, còn tệ hơn là để thua luôn QPR – đội đang "canh đáy" BXH một cách vô cùng nhục nhã.
Giờ thì NHM lại phải "run tay" mỗi khi Chelsea về nhà thi đấu rồi. Bởi vì nơi đây không còn là "địa ngục" với những đội khách đến phá nữa. Khi sân nhà không còn "xịn" thì Chelsea bỗng nhiên yếu đuối một cách khó hiểu luôn á
Nhưng đây không phải lúc để than thở! Nhiệm vụ của HLV Benitez là phải giữ trọn 3 điểm ở lại Stamford Bridge, không để "hàng xóm" cướp mất.
Họ phải chiến đấu không chỉ vì suất Champions League đâu, mà còn vì danh dự, vì niềm tin của những người con phía Tây London nữa!
Còn về phần Arsenal thì cũng vừa "ăn hành" ngay trên sân nhà khi để Man City đánh bại 2-0. Pháo Thủ vẫn thế, mới có vài trận thắng liên tiếp để NHM vui tí thì lại bị "dội gáo nước lạnh" bằng trận thua ngay
Đội hình trẻ trung của Wenger vẫn chưa tìm được chemistry cần thiết để tạo sự ổn định, và việc mất điểm đáng tiếc như đã thành... thói quen mất rồi.
Nhưng cho dù Chelsea có "mềm" đến mấy trên sân nhà và Arsenal có "lên xuống thất thường" thế nào thì trận Derby thành London vẫn hứa hẹn là trận chiến khiến London có một đêm "mất ngủ" đấy!
Nhìn vào số liệu thì thấy, trong 35 lần gần nhất hai đội gặp nhau, tỷ số đang cân bằng một cách "khó tin". Hai đội hòa nhau 11 lần và cùng thắng 12 trận. Điều này vô tình biến Stamford Bridge tối nay thành "võ đài" phân định xem ai mới là "trùm" London đây
Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác thì trận Derby London này có vẻ đang trở thành "show giải trí" cho Manchester ngồi xem rồi Giờ hai ông lớn Manchester đang "ngạo nghễ" chia nhau vị trí dẫn đầu, còn các anh hùng London thì "cắn xé" nhau để giành suất Champions League, đúng là trớ trêu!
Nhưng thôi kệ đi, điều gì đến sẽ đến và NHM vẫn mong chờ được "đu" một Siêu Cuối Tuần như đúng nghĩa. Cứ để Chelsea và Arsenal ra sân và chiến đấu thôi. Họ sẽ đại diện cho hai hình ảnh chưa bao giờ hòa hợp: cuộc chiến giữa Lửa và Nước
Dự đoán: Chelsea 2 – 1 Arsenal
Thông tin lực lượng:
Chelsea: Victor Moses và John Obi Mikel đang bận đi đá CAN 2013 với đội tuyển. Romeu vẫn chưa bình phục chấn thương. Terry đã ổn nhưng sẽ không có tên trong đội hình chính.
Arsenal: Mikel Arteta và Tomas Rosicky vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương bắp chân. Mà nghe nói trong 7 trận không có Arteta, Arsenal chỉ thắng được 1 trận thôi á Gervinho thì về khoác áo Bờ Biển Ngà đá CAN 2013 rồi.
Đội hình dự kiến:
Nguồn: soha.vn