Chelsea vô địch, các hãng cá cược lại méo mặt vì lỗ

Teen8be6285f

New member
fed20b2c0d9fa6701959.jpg


Ối giời ơi, lại có thêm một cao thủ dân gian "all in" thắng đậm rồi các bạn ơi! Một anh CĐV người Anh vừa "ẵm trọn" 71.000 bảng (hơn 2 tỷ đồng nha các bro) chỉ với 10 bảng đặt cược hồi đầu mùa sau khi Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Tỉ lệ cược? Tận 7.087/1 luôn á!

Nhớ năm ngoái Leicester vô địch, các nhà cái đã "khóc thét" mất hàng triệu bảng với tỉ lệ 1 ăn 5.000 rồi phải không? Giờ đến mùa này, riêng ông lớn William Hill đã phải "móc hầu bao" 71.000 bảng cho một anh CĐV với chức vô địch của The Blues.

89e14042776d1e7f05c1.jpg


Theo nguồn tin từ nội bộ hãng cá cược "đình đám" này, anh chàng may mắn đến từ vùng Romford không chỉ tin tưởng vào Chelsea mà còn "dàn trận" cực kỳ tinh tế với... 5 nhà vô địch khác luôn, gồm:

Newcastle (Giải Hạng nhất Anh), Sheffield United (vô địch League One), Portsmouth (vô địch League Two), Hibernian (vô địch Scotland) và Livingston (vô địch Giải Hạng nhì Scotland)! Bạn ơi, đây gọi là "thần rồng xuất hiện" đây!

9ad99ab042f28c14b787.jpg


Chiến thắng này xịn sò đến nỗi có thể nói là "có một không hai" trong lịch sử cá cược bóng đá xứ sở sương mù luôn á! May mắn cho William Hill là anh CĐV này chỉ "bỏ vốn" có 10 bảng thôi, chứ không thì... gg rồi!

Anh chàng này đã phải "ngồi trên lửa" cả một mùa giải, và do số tiền cược quá "cute" nên nhà cái gần như quên luôn. Mãi đến khi Chelsea thắng West Brom 1-0 và chính thức vô địch Premier League sớm 2 vòng, William Hill mới "giật mình" khi tên anh này hiện lên trên hệ thống máy tính. Tưởng tượng cái mặt họ lúc đó luôn!

fef986476a71c794a093.jpg


Chelsea vô địch thì ai cũng biết rồi, nhất là khi Tottenham "chào thua" sớm. Nhưng điểm "thần thánh" nằm ở những đội còn lại nè: Newcastle chỉ giành được chức vô địch Hạng nhất nhờ bàn thắng "clutch" của... Jack Grealish, cầu thủ của Aston Villa đấy!

Bàn thắng "vàng" này được ghi ở phút 89 vào lưới Brighton & Hove Albion ở vòng đấu cuối ngày 7-5, ngăn đội bóng này bắt kịp Newcastle (93 và 94 điểm).

Tương tự luôn, ở Giải Hạng ba, Plymouth Argyle bất ngờ bị cầm hòa 1-1 ở trận cuối trước Grimsby Town, phải "nuốt nước mắt" với ngôi á quân, để Portsmouth vươn lên cùng 87 điểm với chiến thắng "nghẹt thở" 6-1 trước Cheltenham Town.

Nhớ lại mùa trước, chỉ riêng Sky Bet đã phải "rút két" 4,6 triệu bảng để trả cho 128 người đặt cửa Leicester City vô địch với tỉ lệ 5.000/1. Đây là số tiền "khủng" nhất công ty này phải chi trong nhiều năm qua luôn nha!

Không chỉ Sky Bet, các công ty cá cược ở Anh mùa trước không ai kiếm được lợi nhuận từ "Bầy cáo", trong đó hai "ông lớn" Ladbrokes và William Hill mỗi nơi bay màu khoảng 3 triệu bảng vì thầy trò HLV Claudio Ranieri. Ladbrokes còn "bật mí" rằng:

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top