TamSweet148
New member
"Giải đấu này quá mức khó khăn nhưng chúng tôi vẫn phải làm việc" - Conte đã thở dài như thế sau thất bại trước Tottenham.
CLIP Tottenham 2-0 Chelsea:
Hừng hực khí thế ra sân với khát khao ẵm trọn chiến thắng thứ 14 liên tiếp ở Premier League, nhưng đội bóng của Conte lại bị "dội một gáo nước lạnh" cực mạnh bởi 2 bàn thắng của Dele Alli. Thua 0-2 khiến mạch toàn thắng của The Blues bị chặn đứng, nhưng mà vẫn ngồi chễm chệ ở top 1 bảng xếp hạng và hơn đội thứ 2 tới 5 điểm nha!
"Từ tháng Chín đến giờ, hôm nay chúng tôi mới thua lần đầu. Phải nói luôn là đây là một trận đấu cân bằng lắm. Tottenham ghi hai bàn thắng vào những thời điểm cực kỳ quan trọng, ở cuối hiệp 1 khi Chelsea đã hơi chùng xuống và đầu hiệp 2 - đúng lúc các cầu thủ của tôi đang vùng lên mạnh mẽ đó.
Đáng tiếc khi không thể giành chiến thắng hôm nay, nhưng mà hãy nhớ rằng Tottenham là một đội bóng mạnh đấy nhé! Tôi nghĩ rằng họ sẽ nằm trong nhóm những CLB cạnh tranh danh hiệu cho đến khi giải đấu kết thúc. Mùa trước họ đã làm thế và mùa này chắc hẳn cũng không có ngoại lệ nào" - Conte chia sẻ.
Vị chiến lược gia người Italia khẳng định việc để thua như vậy là tồi tệ thật, nhưng sẽ quyết tâm thay đổi và hướng đến những điều tốt đẹp hơn:
"Khi để thua đến 2 bàn thì chắc chắn là bạn cần cải thiện hơn rồi. CLB của tôi đang đầu bảng nên có cả núi việc phải làm. Giải đấu này thật sự khó khăn lắm, nhưng không sao cả, chúng tôi sẽ tiếp tục cày thôi"
Còn với Pochettino, ông cực kỳ hài lòng và cho rằng chiến thắng trước Chelsea đã thắp lại niềm tin cho cả cầu thủ lẫn NHM:
Nguồn: soha.vn