SuSaigon8921
New member
Ối giồi ơi, hàng thủ Chelsea lại "troll" nữa rồi! Những sai lầm không đáng có đã khiến The Blues phải nhận trận thua đau 0-3 ngay trên sân Olimpico ở lượt trận thứ 4 Champions League. Kết quả là mất luôn ngôi đầu bảng C vào tay đối thủ AS Roma rồi các bạn ơi!
**AS Roma 3-0 Chelsea**
Ghi bàn: El Shaarawy 1', 36', Perotti 63'
**Đội hình ra sân:**
AS Roma: Alisson, Juan, Kolarov, Fazio, Florenzi, Nainggolan, Strootman, De Rossi, Perotti, Dzeko, El Shaarawy.
Chelsea: Courtois, Rudiger, David Luiz, Cahill, Azpilicueta, Bakayoko, Fabregas, Alonso, Pedro, Morata, Hazard
Trước trận đấu, HLV Conte khá tự tin khi đối đầu với đồng nghiệp Eusebio Di Francesco. Hồi còn chỉ đạo Juventus tại Serie A, ông chưa từng thua Francesco lần nào cả. Thế mà...
Plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ ship hàng! Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của vị HLV 48 tuổi. Chỉ sau... 36 GIÂY (đúng là 36 giây nhé không phải 36 phút đâu ), El Shaarawy đã giúp AS Roma mở tỷ số bằng cú sút "chớp nhoáng" như điện xẹt.
Sau khi bị dẫn trước, Chelsea cố gắng lên công tìm bàn gỡ. Nhưng hôm nay là ngày vô duyên kinh khủng luôn! Eden Hazard lẫn Morata đều bất lực trước thủ thành Alisson của đội chủ nhà.
Công nhiều mà không ghi được bàn, hàng thủ lại "bug" tiếp! Phút 36, Rudiger bỏ bóng kiểu "wtf là gì"
HLV Conte đứng như tượng trên đường biên sau khi chứng kiến Chelsea nhận hai bàn thua quá dễ dàng. Mood: tắt đèn luôn
Cuối hiệp 1, Chelsea vẫn cố gắng lao lên tấn công liên tục nhưng từ Alonso đến Bakayoko đều không thể mang về niềm vui cho các fan The Blues. Buồn ghê!
Sang hiệp 2, Chelsea càng tỏ ra bất lực hoàn toàn trước khung thành có Alisson bảo vệ.
Nguồn: kenh14.vn