HLV Graham Potter đã phải lặp đi lặp lại từ "đau đớn" không biết bao nhiêu lần sau khi Chelsea của ông bị Brighton nghiền nát 1-4 tại vòng 14 Ngoại hạng Anh tối qua. Ê chề thật sự!
Chuyến "về thăm nhà" của HLV Graham Potter đã trở thành cơn ác mộng không tưởng khi Chelsea thua telê 1-4 trước Brighton - chính là CLB cũ của ông. Đây là thất bại đầu tiên dưới triều đại mới và cũng là trận thua đậm nhất trong nửa năm qua, kể từ sau trận thua 2-4 trước Arsenal hồi 21/4. Toang vãi!
Cột mốc đen tối này khiến HLV Graham Potter áp lực vô cùng. Ông chia sẻ sau trận: "Tất nhiên là tỉ số này và thất bại này rất đau đớn với chúng tôi. Chelsea đã không kịp gượng dậy, nhất là khi các CĐV trên sân cũng gây ảnh hưởng lớn đến trận đấu. Đó là khó khăn cho chúng tôi. Tỉ số này thật đau đớn. Brighton đã chơi một trận đấu hay, đặc biệt là trong hiệp 1".
Việc ăn tận 3 bàn ở hiệp đầu dĩ nhiên khiến vị HLV này không thể vui vẻ được. Ông đã "nhắc nhở" các học trò khá gay gắt: "Bạn luôn có thể nhìn vào mục tiêu (3 điểm) và nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn. Chúng tôi phải thi đấu có trách nhiệm hơn một chút trong hiệp 1.
Chúng tôi không thể đưa ra bất cứ lời bào chữa nào. Chúng tôi không thể đạt đến đẳng cấp vốn có. Chúng tôi cũng không tận dụng được cơ hội của mình, trong khi họ lại làm được.
Chúng tôi cũng đã có một số cơ hội để ghi bàn, nhưng tiếc là đều bỏ lỡ. Nhìn vào tỷ số này, thực sự là rất đau đớn".
Nguồn: soha.vn