BanhMai6592
New member
Truyền thông cứ liên tục chỉ trích Jose Mourinho vì "Người đặc biệt" ít cho các tài năng trẻ ở Chelsea cơ hội tỏa sáng. Thế còn Antonio Conte thì sao? Liệu có khác gì đâu?
1. Chelsea vừa thực hiện một phi vụ "bán lúa non" thu lời khủng khiếp luôn á! Cụ thể là tài năng trẻ Bertrand Traore chính thức sang Lyon, giúp "The Blues" bỏ túi 10 triệu Euro. Mà biết không, chính Mourinho là người cho tiền đạo người Burkina Faso này cơ hội vào năm 2015 đó, khi anh được ra sân tổng cộng 16 lần và ghi được 4 bàn thắng.
Chính vì thế, Traore luôn respect cực mạnh nhà cầm quân người Bồ Đào Nha: "Tôi luôn biết ơn Mourinho. Chính ông ấy cho tôi cơ hội được chứng tỏ tài năng và là người ký hợp đồng chuyên nghiệp với tôi. Ông ấy dạy tôi tất cả những gì có liên quan đến bóng đá, không chỉ là cách đi bóng, mà còn cả cách phòng ngự và tấn công như thế nào".
Mùa giải năm ngoái, anh tiếp tục flex phong độ đỉnh cao trong màu áo Ajax, với 13 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo, giúp đội bóng thủ đô Amsterdam về nhì tại giải VĐQG và lọt vào chung kết Europa League luôn nè!
Màn trình diễn xịn xò của Bertrand Traore khiến Lyon mê tít, và đội bóng nước Pháp đã nhanh tay chiêu mộ anh để thay thế cho Lacazette nếu tiền đạo người Pháp này dứt áo ra đi.
Ngày ra mắt sân Stade de Lyon, Traore đắng lòng thốt lên: "Tôi biết mình không bao giờ có cơ hội tại Chelsea". Một lời bộc bạch nghe cay đắng vậy mà lại phơi bày thực trạng của đội chủ sân Stamford Bridge dưới thời Conte: Chelsea không có chỗ cho lứa trẻ đâu các bạn ơi!
Nhà cầm quân người Ý này có sở trường trọng dụng các lão tướng giàu kinh nghiệm hoặc các ngôi sao đã làm nên tên tuổi rồi. Ở Juventus, ông tin dùng những Buffon, Bonucci, Chiellini, Pirlo, Quagliarella, Luca Toni, Matri, Tevez...
Năm đầu tại Chelsea, những tài năng trẻ cũng bị ông "ngó lơ" tận mây xanh. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Batshuayi và Kurt Zouma. Tiền đạo người Bỉ được chính Conte mang về từ Marseille nhưng anh không có cơ hội thể hiện mình bởi cựu HLV đội tuyển Italia chỉ tin dùng mỗi Diego Costa.
Ngay cả khi Chelsea đã cầm chắc ngôi vô địch Premier League, Batshuayi cũng vẫn không được trao cơ hội. Sau một năm "ngồi mát ăn bát vàng" hưởng ngôi vô địch, tiền đạo người Bỉ đang tính đường ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thôi.
Trong khi đó, Kurt Zouma từng được Mourinho ưa thích cực kỳ và xem là tương lai ở hàng hậu vệ để thay thế lão tướng John Terry, nhưng khi Zouma trở lại sau chấn thương, anh cũng hiếm khi được Conte cho cơ hội. Điều tương tự cũng xảy ra với Nathan Ake khi hậu vệ 22 tuổi đã có nửa mùa giải khá ổn ở Bournemouth và được triệu hồi vào tháng 1/2017, nhưng phần còn lại anh chỉ làm bạn với băng ghế dự bị thôi.
2. Liệu mùa giải tới tình hình có thể khác? Rất khó trả lời luôn á! Conte đang nhắm đến rất nhiều cái tên đình đám trên thị trường chuyển nhượng. Đó là Bakayoko (AS Monaco), Alex Sandro (Juventus), Koulibaly (Napoli), Virgil van Dijk (Southampton), Lukaku (Everton), thậm chí cả Dani Alves (Juventus) nữa...
Điểm chung của các ngôi sao kể trên là tài năng của họ đã được kiểm định và đang trong giai đoạn chín muồi của sự nghiệp rồi. Nếu họ cập bến Stamford Bridge, không ai tin những Zouma, Ake, Kenedy, Ruben Loftus-Cheek, Christensen (trở về sau khi hết hạn cho mượn từ Moenchengladbach)... sẽ có cơ hội thể hiện mình đâu!
Những cái tên kể trên sẽ tiếp tục được cho mượn để tích lũy kinh nghiệm và giúp CLB thu về một khoản tiền kha khá. Nếu thi đấu thành công, họ sẽ là "món hàng" dễ bán để kiếm lời, giống như Bertrand Traore vừa rồi vậy.
Conte không phải Pep Guardiola, người luôn "mát tay" với các cầu thủ trẻ đâu nhé! Paul Pogba là trường hợp hiếm hoi được Conte sử dụng bởi anh sớm bộc lộ những tố chất thiên bẩm của một ngôi sao lớn trong tương lai gần. Do đó, các "măng non" ở Stamford Bridge phải tự tìm cho mình một hướng đi để phát triển sự nghiệp thay vì mòn mỏi đợi chờ lòng thương hại của Conte thôi.
Nguồn: soha.vn