NaiSky3607
New member
Chelsea không gặp nhiều khó khăn để "xơi" Leicester City trong trận mở màn vòng 12 Ngoại hạng Anh đêm qua
Trận đấu đầu tiên ở vòng 12 Ngoại hạng Anh là cuộc so tài trên sân King Power giữa Leicester City và Chelsea. Đội chủ nhà không những bị đánh giá thấp hơn mà còn xui xẻo cực kỳ luôn á. Chỉ phút 11, tiền vệ trung tâm Harry Winks đã phải rời sân vì chấn thương rồi Biến cố này ảnh hưởng cực lớn đến kế hoạch của Leicester trong suốt phần còn lại của trận đấu.
Bên phía còn lại, Chelsea chơi chiến thuật tấn công tổng lực vì họ cần 3 điểm gấp lắm. Jadon Sancho vẫn vắng mặt nhưng The Blues không hề bị ảnh hưởng gì cả. Noni Madueke hay Cole Palmer vẫn chơi cực đỉnh trên hàng công. Còn Enzo Fernandez trong ngày comeback đội hình xuất phát thì bùng nổ luôn, anh mở ra cơ hội cho đồng đội ở phía trên như máy cày vậy
Phút 15, nhận đường chuyền từ tiền vệ người Argentina, Nicolas Jackson vượt qua Faes bên phía Leicester City, tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng này giúp tinh thần thi đấu của Chelsea được boost lên đáng kể. Trong nửa cuối hiệp 1, Noni Madueke được trao siêu nhiều cơ hội. Tiền vệ này có một lần đá vọt xà, một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận
Hàng công chơi đỉnh của chóp nhưng hàng thủ Chelsea vẫn để lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm. Trong 5 phút cuối hiệp 1, McAteer và Ndidi có 2 cú sút rất nguy hiểm nhưng thiếu may mắn để có bàn gỡ. 45 phút đầu tiên kết thúc với lợi thế nghiêng về Chelsea.
Sang hiệp 2, HLV Maresca yêu cầu học trò tiếp tục dâng cao tấn công và duy trì sức ép lên khung thành của Leicester City. Phút 54, Cole Palmer suýt có bàn thắng nhưng pha ra chân của anh đưa bóng trúng người đồng đội Madueke ở cự ly gần - hơi bị đen đủi
Dù vậy, fan Chelsea không phải chờ đợi lâu đâu. Sau nhiều nỗ lực "công phá thành", Chelsea đã có được điều mình cần. Phút 75, từ đường chuyền siêu đẹp của Marc Cucurella, Jackson bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Harmansen cản phá thành công. Enzo Fernandez băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 chuẩn chỉnh
Phút 90+5, Jordan Ayew bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Leicester từ chấm 11m. Nhưng đó là tất cả những gì chủ nhà làm được rồi, Chelsea giành chiến thắng chung cuộc.
Kết quả: Leicester 1-2 Chelsea
Ghi bàn:
Leicester: Ayew (90+5')
Chelsea: Jackson (15'), Enzo (75')
Đội hình ra sân:
Leicester: Hermansen, Justin, Faes, Okoli, Kristiansen, Harry Winks, Soumare, Wilfred Ndidi, McAteer, El Khannouss; Jamie Vardy.
Nguồn: soha.vn