Chelsea sẽ "tèo" vì gã bị Mourinho đá văng?

NangSky254

New member
95a105e2ad2d52889061.png


Tối nay Chelsea đổ bộ Anfield, nhiệm vụ số 1 là phải lock chặt khả năng ghi bàn bá đạo của Mohamed Salah - một anh tài mà lẽ ra giờ này đang mặc áo xanh The Blues rồi á

Thật sự Chelsea đang phải hứng chịu drama quá trớ trêu luôn! Cầu thủ đỉnh nhất của ba đối thủ đang cạnh tranh với họ đều là... những người bị họ đá ra ngoài cả Là Kevin De Bruyne ở Man City nè, Romelu Lukaku của Man United nè, và Mohamed Salah ở Liverpool nè! Thử tưởng tượng xem, nếu cả ba ngôi sao này đang khoác áo Man City thì club đó mạnh kinh khủng cỡ nào luôn?

Và người ra tay đuổi cổ cả ba khỏi Stamford Bridge chỉ có một: Jose Mourinho. Ông ấy vẫn còn ảnh hưởng đến lịch sử Chelsea dù đã rời đi từ lâu rồi á?

Vậy có nên blame Mourinho không nhỉ?

0918e01ae229707ebd6e.png


Để kể cho mọi người nghe câu chuyện này nè. Dick Rowe, nhà sản xuất âm nhạc của hãng thu âm Decca Records thời 1960s được coi là ông Vua của ngành công nghiệp này luôn. Ông đã ký hợp đồng với Rolling Stones năm 1963, đưa Van Morrison lên ánh sáng và chính thức giúp sự nghiệp Tom Jones cất cánh.

Nhưng Dick Rowe không chỉ nổi tiếng vì ma thuật đó đâu. Ông còn nổi danh vì đã... từ chối The Beatles Khi nhóm nhạc huyền thoại nước Anh đến gõ cửa phòng thu của Dick Rowe, ông đã nói với người quản lý của nhóm là Brian Epstein:

"Chúng tôi không thích âm thanh của họ. Và thời này ai còn nghe tiếng guitar nữa". Thế là ông đã để con ngỗng vàng tuột khỏi tay mình luôn.

f6a8f842fb75d6bd3e57.png


Khi Mourinho comeback Chelsea tháng 6/2013, ông tự nhận mình là "Người hạnh phúc". Lúc đó, đội ngũ tuyển trạch đỉnh cao của Chelsea đã mang Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku về đây. Đến tháng 4/2014, Mohamed Salah xuất hiện.

Plot twist là cả ba cầu thủ này đều không phải do Mourinho tuyển chọn, mà là sản phẩm của Michael Emenalo khi đang là Giám đốc kỹ thuật.

De Bruyne ban đầu được Mourinho hứa hẹn tương lai xán lạn. Nhưng chỉ sáu tháng sau ông bán luôn anh sang Wolfsburg với giá 18 triệu bảng Chỉ sau một năm rưỡi, giá trị De Bruyne tăng gấp ba và Man City phải chi 55 triệu bảng để mang anh về.

Lukaku, từng bị Mourinho diss nhiều lần là thiếu tham vọng, giờ đã là chân sút ổn định bậc nhất ở Ngoại hạng Anh. M.U phải móc túi đến 90 triệu bảng để có anh, cao hơn nhiều so với con số 28 triệu mà Everton trả cho Chelsea ngày xưa.

Và cuối cùng là Salah. Khi Salah đến từ Basel, anh nhận được sự ngưỡng mộ từ các đồng đội - những người đã từng chạm trán với anh tại Champions League trước đó. Khả năng dốc bóng như dán keo vào chân của Salah luôn khiến đồng đội phải wow thán phục.

Trong số đó có Eden Hazard. Hazard - một người từng là con cưng nhưng sau lại mâu thuẫn với Mourinho - nói: "Mohamed chưa bao giờ được tin tưởng. Anh ấy chưa bao giờ được trao cơ hội để chứng minh mình ở Chelsea. Nhưng tôi vẫn rất admire anh ấy. Tôi sẽ đổi áo với anh ấy trong trận đấu tới đây"

eb268299285ac6ef847d.png


Thực tế đúng vậy. Salah cứ một trận đá, một trận ngồi dự bị dưới thời Mourinho. Anh khoác áo Chelsea được 13 lần trước khi bị cho mượn. Hành trình cho mượn kết thúc với vụ chuyển nhượng hẳn sang AS Roma mùa hè 2016 với giá chỉ 11 triệu bảng Chỉ mất có một năm, giá trị Salah tăng gấp bốn khi Liverpool chi 43,9 triệu bảng để mang anh trở lại Anh.

Và bây giờ, Salah đang leading bảng xếp hạng vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Anh có khả năng dốc bóng phi phàm, có thể phá toang bất kỳ hàng phòng ngự nào, kể cả... Chelsea Và anh mới chỉ 25 tuổi thôi nha! Già nhất trong "bộ ba nạn nhân của Mourinho" là De Bruyne mới 26.

Lukaku nổi tiếng lâu rồi mà cũng chỉ 24. Bộ ba này quá đỉnh, có thể trở thành một bộ khung hoàn hảo và giúp Chelsea thiết lập thế thống trị ở Ngoại hạng. Vấn đề là Mourinho vẫn vậy, chưa bao giờ kiên nhẫn với cầu thủ trẻ vì ông là tù nhân của kết quả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top