Chelsea sa thải HLV Tuchel, chuyên gia Anh chê tỷ phú Mỹ "mất trí", "điên rồ"

VitHong9958

New member
bc1bdcf0aa7d4a4c0b56.jpg


Tỷ phú Todd Boehly đang bị ném đá tơi bời vì quyết định sa thải HLV Thomas Tuchel trong lúc Chelsea đang gặp khó khăn này nọ

Quyết định cho Tuchel "ra đường" của ban lãnh đạo Chelsea đang làm dậy sóng cõi mạng và truyền thông Anh quốc luôn. Hàng loạt chuyên gia bóng đá xứ sương mù lên tiếng phản đối, thậm chí "diss" thẳng mặt Todd Boehly - vị tỷ phú người Mỹ đang ngồi ghế chủ tịch Chelsea đây

"Đưa cho Tuchel 300 triệu bảng để mua sắm rồi lại sa thải anh ấy, thật là mất trí, Todd Boehly cho rằng Tuchel không phải người phù hợp tại sao anh ta không hành động sớm hơn?" - Martin Samuel, chuyên gia của tờ Daily Mail "thả thính" câu hỏi gây sốc.

d0bfdd9b4cca237e3a73.jpg


Ông còn nhận định rằng lời giải thích của ban lãnh đạo Chelsea về việc thay tướng đổi tướng này nghe chả thuyết phục tí nào. Theo Martin Samuel, Todd Boehly đang thể hiện sự thiếu nhất quán trong tầm nhìn chiến lược với Chelsea quá trời. Cụ thể, The Blues vừa mới đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Tuchel từ tháng 8, vừa chi gần 300 triệu Bảng để tăng cường lực lượng, thế mà giờ lại "đá" ông ra đi - sao nghĩ sao thấy mâu thuẫn vậy trời

"Boehly đã chi 271 triệu Bảng vào mùa hè này và sau đó quyết định Tuchel không phải là người dẫn dắt đội bóng. Và Boehly là một nhà đầu tư và đầu tư mạo hiểm. Có ai muốn các khoản đầu tư của mình nằm trong sự kiểm soát của một người có tâm trí thất thường như vậy không?" - chuyên gia của Daily Mail chỉ trích không ngại mặt.

Nhà báo Jacob Ranson còn bóc phốt thêm về mối quan hệ "căng đét" giữa Boehly và Tuchel: "Việc Boehly chú tâm vào hợp đồng ký kết cùng Cristiano Ronaldo nhanh chóng tạo ra khác biệt quan điểm với HLV Tuchel. Ông chủ người Mỹ miễn cưỡng chấp nhận lời từ chối sở hữu Ronaldo từ Tuchel. Còn HLV Tuchel lại tỏ ra không hài lòng vì phải giải thích nhiều lần".

Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với hành động trước đó của bộ máy điều hành Chelsea. Họ từng trao thêm quyền cho HLV Tuchel, cho phép ông quyết định nhiều hơn trong việc chuyển nhượng dù chính nhà cầm quân người Đức cũng không mấy thích việc này. Thế mà sau đó, Todd Boehly lại không vừa ý khi HLV Tuchel từ chối chiêu mộ Ronaldo. Drama quá đi mất thôi

Cựu danh thủ, HLV Graeme Souness nhận xét: "Todd Boehly đổ lỗi cho Tuchel nhưng lỗi là của ông ta. Khoản chi 300 triệu Bảng của ông chủ người Mỹ thật điên rồ".

Vị chuyên gia này cho rằng hành động sa thải HLV Tuchel là ví dụ điển hình cho cách giới chủ mới của Chelsea điều hành đội bóng trong những năm tới. Ông cũng không bất ngờ khi HLV Tuchel mất việc, bởi đây có thể là nước đi để Todd Boehly flex quyền lực và xóa sổ những tàn dư của bộ máy quản lý cũ thời Roman Abramovich

"Tiếng chuông cảnh báo đã vang lên từ lúc Boehly tự bổ nhiệm chính mình làm Giám đốc thể thao tạm quyền. Ông ta quyết định rằng Chelsea không cần tới 3 người vốn rất thành công trong việc điều hành đội bóng: Bruce Buck, Marina Granovskaia và Petr Cech" - Graeme Souness phân tích.

Jamie Carragher viết trong bài bình luận trên tờ Telegraph: "Sa thải Tuchel là một quyết định điên rồ và chỉ có lợi cho các đối thủ của Chelsea. Đuổi việc một HLV chỉ sau 7 trận đấu là chuyện kỳ quặc. Sa thải một HLV ở đẳng cấp của Tuchel thì quá điên rồ".

Vị chuyên gia này cũng bày tỏ sự lo lắng cho bất cứ HLV nào sắp chuyển đến Chelsea trong những ngày tới. Nhiều khả năng đó là HLV Graham Potter, người đang dẫn dắt CLB Brighton. Todd Boehly đã gặp trực tiếp HLV Potter để "thả thính" ông chuyển tới Chelsea và sẵn sàng chi cho Brighton 15 triệu Bảng để giải phóng hợp đồng cho nhà cầm quân này đấy

dc81db244880b8acbc4f.jpg


5ec4844e0f2c4d4ec80c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top