CuaYeu2066
New member
Tỷ phú Abramovich từng flex vì cựu GĐKT Emenalo đã giúp Chelsea đưa ra những deal chuyển nhượng "xịn sò" lắm nha. Nhưng plot twist là chính những ông lớn này lại đá ra đường mấy cầu thủ tiềm năng vô địch, để rồi giờ chỉ biết... hối hận không kịp
Kevin de Bruyne
Tháng 01/2012, De Bruyne chuyển từ CLB quê nhà Genk về Chelsea với giá 7 triệu bảng thôi. Roberto Di Matteo - HLV tạm quyền lúc đó sợ dư thừa nhân sự quá nên đưa cậu ấy sang Werder Bremen "tu nghiệp" đã.
Trong 5 tháng ở Đức, De Bruyne đã cày 10 bàn thắng và 10 kiến tạo luôn á. Thành tích này đủ khiến Benitez rồi sau đó Mourinho (khi ông quay lại dẫn Chelsea) phải để mắt tới.
Có tận 5 CLB ở Bundesliga muốn mua đứt anh chàng người Bỉ này. Nhưng Mourinho can thiệp và tuyên bố De Bruyne nằm trong "kế hoạch dài hạn" của ổng. Thế rồi... chỉ có thế thôi De Bruyne chỉ được thi đấu có 9 trận rồi bị đẩy sang Wolfsburg theo dạng cho mượn, sau đó bán luôn với giá 18 triệu bảng.
Nhưng mà "lỗi nào tật nấy" là đây! Bundesliga hợp với De Bruyne vô cùng, giúp anh giành giải cầu thủ hay nhất nước Đức mùa 2014/15 trước khi Man City rước về với giá... 55 triệu bảng (gấp 3 lần giá bán đấy Chelsea ơi ).
Sau 106 trận khoác áo Man City, De Bruyne đã ghi 26 bàn và kiến tạo 46 lần. Đỉnh chưa!
Romelu Lukaku
Thực ra thì chính Mourinho chứ không ai khác đã "khóa cửa" con đường lên đội một Chelsea của Lukaku hồi anh còn ở Stamford Bridge đó. Năm 2013, Lukaku còn tâm sự muốn gắn bó lâu dài và trở thành huyền thoại ở đây cơ
Cùng lúc đó, Diego Costa - crush của Mourinho - đồng ý gia nhập Chelsea rồi nên Lukaku phải tự tìm chỗ đá bóng thôi. Anh ghi 17 bàn trong một năm ở West Brom, rồi sau đó trở thành trụ cột của Everton trong ba mùa liên tiếp. Số bàn thắng của Lukaku qua từng năm tại Goodison lần lượt là 20, 25 và 26 nhé!
Và sau này, chính Mourinho lại kéo Lukaku về Old Trafford HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận "Lukaku là không thể đụng đến". Hè 2017, Conte muốn mời Lukaku về Chelsea lắm nhưng không "vibe" được với GĐKT Emenalo - người phụ trách chuyển nhượng.
Mohamed Salah
Sau khi tỏa sáng cùng Basel trong hai mùa liền tại Champions League và Europa League, Mohamed Salah được Jose Mourinho rước về Stamford Bridge với giá 11 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2014.
Nhưng vì Chelsea đã có 5 lựa chọn cho hai biên rồi nên Salah chỉ được thi đấu... 19 trận Sau đó bị đẩy sang Fiorentina cho mượn. Kỳ lạ là hợp đồng cho mượn kéo dài tới... 18 tháng, ai cũng biết Salah không còn trong "tầm ngắm" của Chelsea rồi.
Sau một mùa ở Fiorentina và một mùa ở Roma, Chelsea bán đứt Salah cho đội bóng thủ đô Italia với giá 13,5 triệu bảng. Ở năm đầu tiên tại Roma, Salah ghi 19 bàn và có 15 kiến tạo, khiến Jurgen Klopp lập tức rước về Premier League với giá 38 triệu bảng.
Qua 11 vòng đầu của giải Ngoại hạng, Salah đã ghi 7 bàn, đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới. Tính tất cả các mặt trận thì con số này là 12 bàn luôn á!
Nguồn: kenh14.vn