KemXinh998
New member
Ơ kìa, Thomas Tuchel vừa trở thành "nạn nhân" thứ 11 của Chelsea trong vòng 15 năm qua đó các bạn ơi! Con số này kinh khủng đến mức xếp hạng luôn trong top các CLB "ngáo" nhất châu Âu rồi
Danh sách những "người đi trước" gồm toàn những cái tên đình đám: Jose Mourinho, Avram Grant, Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo, Rafa Benitez, Antonio Conte, Maurizio Sarri và Frank Lampard. Hẳn là họ có group chat riêng để "chia sẻ nỗi đau" rồi nhỉ
Theo CIES Football Observatory công bố hồi tháng 3, một HLV ở Premier League tồn tại trung bình được 772 ngày thôi. Nghe thì ngắn rồi nhưng so với Chelsea thì vẫn còn dài lắm đó!
Thật ra thì các đội bóng nhỏ mới là "chuyên gia sa thải" đích thực. Crystal Palace "flex" 28 lần thay tướng từ năm 2000, Leicester 27 lần, Southampton 24 lần... Lý do? Áp lực trụ hạng + ngân sách eo hẹp = phải liên tục "xoay vòng" HLV để sinh tồn thôi
Còn các ông lớn thì khác. Man City và Liverpool giờ ngầu thế này là nhờ kiên nhẫn tin tưởng Guardiola và Klopp qua từng mùa giải đầu. Nhưng Chelsea? Họ đi ngược lại hoàn toàn luôn!
Với tốc độ "bắn" HLV mỗi năm một lần, Chelsea thay tướng nhanh gấp đôi mức trung bình Premier League. Lần này còn shock hơn vì Tuchel mới giúp đội có 10 điểm sau 6 vòng, chỉ kém Arsenal 5 điểm thôi mà. Champions League thì thua 1 trận vòng bảng - chuyện bình thường ở đấu trường châu lục mà nhỉ?
Nhưng không, ông chủ mới Todd Boehly đã "kế thừa" phong cách sát thủ của Roman Abramovich rồi!
Đội bóng có chút "lung lay" là tay chân đi luôn. "Guồng xay HLV" này giúp Chelsea chưa bao giờ trắng tay quá một năm - nhưng đổi lại, họ cũng chẳng có một "đế chế" thực sự trong 20 năm qua
Jose Mourinho suýt tạo ra một triều đại, nhưng bị "đuổi" năm 2017 trước khi nếm được Champions League tại Stamford Bridge. Còn Di Matteo và Tuchel thì có C1 nhưng lại thiếu Premier League. Khó tính thiệt!
Plot twist là Chelsea lại giành 2 chức vô địch Champions League vào đúng những mùa... thay tướng giữa chừng Dàn cầu thủ của họ vẫn xịn xò đủ để chiến mọi danh hiệu, chỉ đang chờ HLV "đúng gu" mà thôi.
Theo truyền thông châu Âu, Graham Potter - người đang làm mưa làm gió cùng Brighton - sẽ là lựa chọn số 1. Nhà cái đặt tỷ lệ cho Potter là 4 ăn 1 (1/4), trong khi Pochettino là 7/2, Zidane là 12/1.
Nguồn: soha.vn