BeoKitty1567
New member
Vừa rồi Chelsea đã flex cực mạnh khi thắng Sunderland ở Premier League mà không cần đến Fernando Torres đâu nha! Chứng minh rằng đội vẫn chơi ngon lành khi thiếu anh chàng này
Từ từ nhưng chắc chắn, HLV Villas-Boas đang để lại dấu ấn riêng của mình ở Stamford Bridge rồi đó.
Chelsea tuy không ồn ào săn sao mùa Hè vừa rồi, cũng chưa có những màn thắng như nghiền nát kiểu hai anh em nhà Manchester. Nhưng mà...
Trước Sunderland, Villas-Boas đã ra một quyết định cực gắt - khẳng định ai mới là boss thật sự ở Chelsea. Không có Didier Drogba vì chấn thương thì thôi, nhưng ông còn cho cả Torres ngồi dự bị luôn!
Đây là lần đầu tiên kể từ trận thua Liverpool 0-2 ngày 7/11/2010, Chelsea ra sân mà thiếu cả Drogba lẫn Torres trong đội hình xuất phát. Nhưng khác với tiền nhiệm Carlo Ancelotti, Villas-Boas đã có ngay chiến thắng thuyết phục mà không cần chân sút 50 triệu bảng hay tiền đạo đang trở thành nỗi ám ảnh của các fan xanh
**Vẫn cần một chân sút xịn xò**
Tuy nhiên, Chelsea vẫn cần một tiền đạo đẳng cấp như Torres và Drogba đỉnh cao nếu muốn làm được nhiều hơn mùa trước - á quân Premier League và out tại tứ kết Champions League.
Hàng tiền vệ như một cỗ máy vận hành mượt mà, đầy kinh nghiệm và vừa được nâng cấp thêm Mata siêu sáng tạo giúp Chelsea áp đảo hoàn toàn những cái tên tầm thường như Lee Cattermole hay Craig Gardner. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với những tên tuổi như Andres Iniesta, Xavi, Mesut Oezil, David Silva, Nani hay Ashley Young, Chelsea sẽ phải trân trọng từng cơ hội nhỏ nhất
Hơn nữa, các tiền đạo của Villas-Boas không thể chỉ dứt điểm ngon hay chọn vị trí chuẩn, mà còn phải là người tạo cảm hứng, gây bất ngờ và ở level cao nhất - đủ sức xoay chuyển cả trận đấu!
Nguồn: soha.vn