Trước đây Thể thao & Văn hóa từng khẳng định ngay sau lượt đi rằng Chelsea coi như đã chắc ngôi vô địch rồi. Và sau trận thắng Arsenal 3-1, họ càng rộng cửa thênh thang khi loại bỏ thêm một đối thủ nặng ký. Giờ chỉ còn Tottenham, nhưng mà... e cũng vô vọng lắm rồi
**1. Kỷ lục khó phá vỡ của "The Blues"**
Mùa 2004-05 là mùa bóng đi vào lịch sử của Premier League. Kể từ ngày thành lập giải, chưa bao giờ đội vô địch Premier League lại đạt được điểm số khủng đến thế: tròn trịa 95 điểm! Và từ đó đến giờ, chưa một đội nào, chưa một HLV nào chạm tới kỷ lục điểm này được.
Với "chuẩn mực" chung của Premier League là đội vô địch thường cán đích với số điểm dao động từ 87 đến 91 điểm, chúng ta thấy quá rõ ràng rằng Chelsea hôm nay chỉ còn thiếu không quá nhiều điểm để đăng quang thôi. Sau 24 vòng, họ có 59 điểm rồi đấy.
Như vậy, họ chỉ cần khoảng 31 điểm nữa cho 14 vòng còn lại. 31 điểm nghĩa là 10 trận thắng và 1 trận hòa, với "quỹ thua" cho phép là 3 trận. 3 trận ấy là con số dự trữ quá dư dả cho 2 đối thủ lớn còn lại là Man United và Man City.
Tất nhiên, về lý thuyết thì Chelsea vẫn có thể thua những đội nhỏ, nhất là những đội đang cạnh tranh suất trụ hạng kiểu như Swansea, Bournemouth... nhưng những gì mà thầy trò Conte thể hiện từ đầu mùa đến giờ khó lòng cho thấy khả năng họ mất điểm trước các đội nhỏ này.
Chelsea có được thành tích như lúc này cũng vì họ giải quyết quá ngon lành những đội như Watford - đội vừa mới có 3 điểm trước Arsenal ở vòng 23 đấy nhé!
**2. Áp lực thuộc về đội... bám đuổi**
Và điều quan trọng nhất là những kẻ bám đuổi của Chelsea sẽ phải chơi thế nào, chứ không phải là họ nha. Nếu xét trên số điểm cần phải có để lên ngôi vô địch là khoảng 90 điểm, chúng ta nhận ra rằng áp lực của đội bám đuổi sát nhất - Tottenham - là lớn ra sao luôn.
Còn thiếu 40 điểm nữa cho 14 vòng đấu cuối, tính ra là trung bình khoảng 2,8 điểm/trận, coi như Tottenham phải có chuỗi trận thắng liên tiếp từ nay đến hết mùa may ra mới còn cơ hội vô địch. Khó vãi chưởng!
Nếu chỉ xét Tottenham đã thấy khó khăn như thế rồi, chúng ta sẽ thấy rằng những Arsenal, Liverpool, Man City, Man United còn xa chức vô địch bao nhiêu.
Có lẽ, cũng bởi tình thế ấy mà Klopp đã phải phát biểu rằng "Một tuần trước chúng tôi còn nói về những kỳ vọng của mình nhưng sau trận cầu này, chúng tôi không thể nói gì được nữa" sau khi Liverpool ngã ngựa trước Hull, và về cùng nhóm tuyệt vọng với Arsenal luôn.
Và khi cuộc đua ngôi vô địch gần như là cuộc chơi một mình một ngựa của thầy trò Conte, sẽ chẳng còn gì để nói về nó nữa, bởi tính bất ngờ, những thú vị đã gần như không còn - trừ phi... Chelsea bỗng nhiên sụp đổ một cách đáng ngờ bởi một thế lực vô hình nào đó mà thôi...
**3. Plot twist: Cuộc đua trụ hạng mới là chính kịch!**
Nhưng khi cuộc đua Premier League không còn hấp dẫn thì cuộc đua trụ hạng lại trở nên khó dự đoán vô cùng luôn nha!
Mùa trước, một trong những động lực khiến Leicester có một lượt về tuyệt vời là ở cuối lượt đi, họ đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra: Trụ hạng. Ranieri, bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, đã đặt mục tiêu phải có đủ 40 điểm ở lượt đi, số điểm đảm bảo trụ hạng an toàn. Và thực tế chứng minh, ở mùa trước, đội rớt hạng có nhiều điểm nhất là Newcastle với 37 điểm, thua Sunderland 2 điểm.
3 mùa gần đây, số điểm để trụ hạng thấp nhất là 36 điểm (mùa 2013-14) và cao nhất là 39 điểm (mùa trước). Và trong số những đội rớt hạng, 30 là điểm số không hề an toàn chút nào luôn á!
Như vậy, với tình thế hiện nay, từ đội thứ 9 (West Ham) cho đến đội chót bảng (Sunderland), nguy cơ rớt hạng vẫn rình rập với các mức độ rủi ro chênh lệch nhau tùy theo số điểm hiện có. Và hai đội có thể được coi là an toàn hiếm hoi lúc này chỉ là West Brom và Everton thôi.
Nguồn: soha.vn