MochiSusu279
New member
Một cuộc chiến Ngoại hạng Anh siêu căng đang ở phía trước nè, khi Mourinho lẫn Pep đều cay cú vì thành công của Conte cùng Chelsea Nhưng lời nguyền vẫn còn đó và thuyền trưởng MU quyết tâm báo thù cho bằng được!
Tham vọng xây dựng đế chế của Conte...
Khi nói về chuyện gia hạn hợp đồng, Conte bày tỏ mong muốn "xây dựng một đế chế hùng mạnh" tại Chelsea. Đó là điều mà fan The Blues cảm thấy hứng khởi lắm luôn, sau màn ra mắt Ngoại hạng Anh siêu ấn tượng của ông thầy Italia này.
Tuy nhiên, thất bại trước Arsenal ở chung kết FA Cup như một lời nhắc nhở, phía trước The Blues là những khó khăn thử thách cực lớn đấy. Bởi vì các đối thủ đã nắm rõ bài vở, biết hết "cái chất" của Conte rồi
Thực tế phũ phàng là, kể từ năm 2009 đến giờ, chưa đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cả. Chelsea chẳng cần nhìn đâu xa để thấy những "tấm gương" trượt dốc sau một mùa thăng hoa.
Chính đoàn quân áo xanh dưới trướng Mourinho đã lên đỉnh năm 2015, nhưng một năm sau trôi dạt xuống tận thứ 10 trên BXH luôn á Hay như nhà vô địch hiện tượng Leicester, mùa vừa qua có lúc bị tụt xuống sát nhóm cầm đèn đỏ.
Premier League 2016/17, Chelsea gần như vô địch kể từ tháng 11. Họ băng băng lao về đích như một chú chiến mã. Cái hay trong việc xoay chuyển sơ đồ sang 3-5-2 được khen nức nở.
Nhưng bản thân Conte cũng phải thừa nhận, Chelsea gặp may vì không có ca chấn thương nào nghiêm trọng xuyên suốt cả mùa. Nhìn sang MU, Arsenal hay Man City, nhiều thời điểm bị biến thành "bệnh viện" vì cầu thủ ngã bệnh không đếm xuể
Hơn nữa, khi nhìn vào thành công của đội chủ sân Stamford Bridge, cả Mourinho lẫn Wenger đều mỉa mai: "Chelsea vô địch Ngoại hạng dễ quá. Họ đâu phải căng sức chinh chiến ở trời Âu như chúng tôi. Cứ hả hê đi, mùa tới Conte sẽ biết mặt!"
Lời cảnh báo của hai người đồng nghiệp là có cơ sở đấy nhé. Bởi vậy, Conte mới liên tục thúc giục tỷ phú Abramovich bơm tiền để nâng cấp đội hình: "Mùa tới, Chelsea sẽ thi đấu nhiều mặt trận. Chúng tôi cần cải thiện cả về số lượng cũng như chất lượng đội hình."
Chelsea sẽ phải đối diện những trận cầu căng thẳng ở Champions League, nên tuyển thêm quân là yếu tố tiên quyết để Conte có thể xoay sở hiệu quả. Lúc này, HLV người Italia có quá ít sự lựa chọn ở vị trí trung vệ cũng như hành lang bên cánh. Trong khi tương lai tay săn bàn chủ lực Diego Costa vẫn là dấu hỏi lớn
Mourinho và Guardiola ủ mưu lật đổ Chelsea
Hành trình lên ngôi như được trải thảm của đoàn quân HLV Conte khiến cả hai chiến lược gia ở thành Manchester là Jose Mourinho và Pep Guardiola nóng gáy cực kỳ.
Mùa giải vừa kết thúc ít ngày, Man City lập tức bắt tay vào công cuộc tái thiết rầm rộ. Trong ít ngày, Guardiola có thêm hai tân binh chất lượng Bernardo Silva (43 triệu bảng) và Ederson (33 triệu bảng).
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiểu rằng, để chuẩn bị cho cuộc chơi khốc liệt Premier League, ông cần một đội hình trẻ trung và hùng hậu hơn nữa. Kyle Walker, Alexis Sanchez, Mendy hay Laporte cũng đang trên đường đổ bộ xuống Etihad
Với các ông chủ Man "xanh", một mùa trắng tay đã là điều khó chấp nhận rồi. Guardiola sẽ được cấp tiền để mua tất cả những cầu thủ ông muốn. Việc còn lại là biến Man City trở thành một con ngáo ộp, húc đổ ngôi vương của Chelsea.
Man City hành động quyết liệt và hùng hổ bao nhiêu, thì MU lại "ý tứ" và bình thản bấy nhiêu. Nhưng qua cái cách Mourinho liên tục "đá xoáy" Conte, ông thầy người Bồ cũng khá cay cú và muốn cho gã đồng nghiệp kia bẽ mặt lắm đây
Dù gì, Jose Mourinho cũng dạn dày chinh chiến Ngoại hạng hơn Conte. Chu kỳ mùa thứ hai ở đội bóng mới với "người đặc biệt" bao giờ cũng thành công rực rỡ, chứ hiếm khi thất bại.
Chức vô địch Europa League là chỉ dấu cho thấy, Quỷ đỏ đang đi đúng hướng, với đội hình gắn kết chiến đấu vì Mourinho. Sắp tới, thêm những sự bổ sung đắt giá như Griezmann, Perisic hay Eric Dier, MU tràn đầy tự tin sẽ hạ bệ ngôi vương của Chelsea
Nguồn: kenh14.vn