Chelsea cẩn thận, Everton không phải dạng vừa đâu nha!

Bom005055

New member
119e0d03c9f425c637ee.jpg


Với phong độ "cân tất" như hiện tại, Chelsea sắp phải đối mặt với một thử thách không hề dễ ở vòng 11 Premier League khi chạm trán Everton ngay trên sân nhà Stamford Bridge đấy!

Sau giai đoạn khởi đầu khá "lép vế", HLV Antonio Conte giờ đây có vẻ đã tìm ra "công thức bí mật" giúp Chelsea lên đỉnh rồi. Cụ thể là việc chuyển sang sơ đồ 3-4-3 đã tạo nên một bước ngoặt thần kỳ - "The Blues" cân luôn bốn trận liên tiếp ở Premier League mà không chút thương tiếc!

Đỉnh hơn nữa là Chelsea ghi tới 11 bàn mà không để thủng lưới lần nào trước những đối thủ "máu mặt" như Manchester United, Leicester, Southampton và Hull. Vibe ở Stamford Bridge lúc này đang lên cao ngất ngưởng luôn á!

Nhưng mà đừng vội chủ quan nhé! Vị khách ghé thăm Stamford Bridge đêm nay cũng không phải "hạng tầm tầm" đâu. Trên BXH, Everton đang có 18 điểm, chỉ kém Chelsea (đang đứng thứ 4) có 4 điểm thôi và hoàn toàn có thể tạo bất ngờ như cách họ "cầm chân" Manchester City cách đây ba vòng đấu đấy! ⚽

"The Toffees" bây giờ không còn là đội bóng lỏng lẻo, thiếu liên kết như mùa trước nữa rồi, nhờ vào sự xuất hiện của chiến lược gia người Hà Lan Ronald Koeman.

Dấu ấn của ông Koeman rõ mồn một luôn. Sau khi tới sân Goodison Park, HLV này mang về bốn cái tên "chất" gồm Yannick Bolasie, Ashley Williams, Idrissa Gueye và Maarten Stekelenburg.

cbe02f936cf8a8559400.jpg


Dù giá trị của cả bốn người này chưa bằng một mình trung vệ John Stones mà Everton bán cho Manchester City (47,5 triệu bảng Anh) đâu, nhưng tất cả đều lập tức trở thành trụ cột và hòa nhập cực nhanh luôn!

Trên hàng công, tiền vệ chạy cánh Bolasie đã ghi 1 bàn và có 4 đường kiến tạo thành bàn, còn ở hàng thủ, tiền vệ đánh chặn Gueye cùng trung vệ Williams và thủ thành Stekelenburg đang là những "trụ cột thép" tạo nên hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn của Everton hiện tại.

Các học trò của HLV Koeman đang là đội có hàng phòng ngự "dẻo dai" thứ hai ở Premier League lúc này với việc chỉ nhận 8 bàn thua sau 10 trận, chỉ sau Tottenham (5 bàn) thôi. Rõ ràng "thương hiệu Koeman" đã phát huy hiệu quả ngay tức thì!

Hồi còn dẫn dắt Southampton, HLV Koeman luôn biết cách "chọc giận" các đội bóng lớn bằng lối đá chủ động và mạnh mẽ. Trận đấu rạng sáng mai càng hứa hẹn hơn khi hai HLV có phong cách máu lửa bậc nhất Premier League sẽ "so găng" nhau rồi đây!

Những tình huống đá phạt, bóng chết luôn là điểm mạnh của Chelsea khi đội chủ sân Stamford Bridge sở hữu dàn trung vệ "khủng long" như David Luiz, Gary Cahill, John Terry. Còn với Everton thì đây lại là điểm yếu "chí mạng" ở mùa giải năm ngoái khi thủng lưới tận 14 bàn từ những tình huống bóng chết.

Nhưng sau khi ông Koeman tới Goodison Park, mọi thứ đã thay đổi đáng kể, với chỉ 1 bàn thua từ đầu mùa thôi. Hãng tin AFP dẫn lời ông: "Chúng tôi đã tập luyện rất kỹ các tình huống bóng chết ở mùa giải này. Trước trận gặp Chelsea, đội cũng đã có một cuộc họp bàn kỹ thuật chỉ nói về bóng chết" đấy!

Everton vẫn là đội gặp nhiều khó khăn hơn ở trận này khi có cả "loạt" trụ cột đang phải chạy đua với quá trình hồi phục chấn thương gồm thủ thành Stekelenburg, Leighton Baines, Arouna Kone và James McCarthy.

Khó khăn nhất sẽ là vị trí của Gueye, người vắng mặt vì án treo giò. Trong khi đó, HLV Conte lại đang sở hữu đội hình "full lực" nhất trong tay khi những cầu thủ gặp vấn đề thể trạng như Kurt Zouma, Cesc Fabregas đều đã bình phục rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top