Drama chuyển nhượng đây rồi hội anh em ơi! Chelsea vừa chào bán Fernando Torres cho chính đội bóng đã từng bán anh đến Stamford Bridge - không ai khác chính là Liverpool đó
Nguồn tin từ Chelsea cho hay ông chủ Roman Abramovich đã hết kiên nhẫn với tiền đạo 29 tuổi này rồi và chắc chắn sẽ thanh lý Torres vào mùa Hè năm nay. Nhớ lại xíu, Abramovich từng rớt 50 triệu bảng (con số khủng vl) để rước Torres về Stamford Bridge kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2011, nhưng những gì El Nino mang lại chỉ toàn là... thất vọng Tính đến giờ, Torres chỉ ghi được có 28 bàn trong 118 lần ra sân trên mọi đấu trường của Chelsea. Tệ thật sự!
Phong độ kiểu này thì Abramovich không thể bao che thêm được nữa rồi, quyết định bán Torres đã được đưa ra bàn bạc luôn. Mua về đắt đỏ, giờ anh đang xuống phim thì bán ra chắc chắn mất giá nặng. Thế nên ông chủ người Nga đã nghiêng về phương án đẩy Torres về lại Liverpool để thanh toán nốt khoản nợ 15 triệu bảng mà họ còn thiếu đội bóng vùng Merseyside trong hợp đồng ký cách đây hơn 2 năm. Chiêu này cũng hay đấy
Nhìn lại một chút, năm 2007 Liverpool cũng đã chi 26,5 triệu bảng để chiêu mộ El Nino từ Atletico Madrid. Lúc đó anh nhanh chóng trở thành một trong những thương vụ thành công nhất của đội bóng thành Merseyside khi ghi được 31 bàn ngay mùa đầu tiên luôn - xịn xò! 4 năm ở Liverpool, anh cũng ghi tới 81 bàn trong 142 trận đấu. Những ngày tháng vàng son đó giờ còn đâu
Trên hàng công Liverpool hiện tại, Luis Suarez và Daniel Sturridge đang chơi rất hay nhưng HLV Brendan Rodgers lại không có nhiều lựa chọn dự bị, nhất là khi bản hợp đồng mùa Hè Fabio Borini gây thất vọng lớn.
Xét về tình hình lực lượng lẫn vấn đề tiền bạc, nhiều khả năng Liverpool sẽ cân nhắc tín hiệu đã được phát đi từ phía Chelsea đó. Liệu Torres có trở về mái nhà xưa? Hẹn xem tiếp các bro nhé!
Nguồn: soha.vn