VoiPho2435
New member
Sau 120 phút "chiến" hết mình và màn luân lưu căng đét, Chelsea chính thức bỏ túi chức vô địch Champions League mùa 2011-2012 rồi nè!
Còn Bayern Munich thì... hơi "đen" một chút. Ngoài việc số phận "quay lưng", các chàng trai xứ Bavaria cũng phải tự nhìn lại bản thân, vì đã không tận dụng được lợi thế sân nhà cùng vô vàn cơ hội ngon ơ mà mình tạo ra
Đá trên sân nhà mà, thế nên dễ hiểu khi Bayern Munich lên đồ tấn công, "ép" Chelsea từ những phút đầu tiên rồi
Còn Chelsea thì chọn chiến thuật phòng ngự chắc như "bunkơ" và rình mò cơ hội phản công cực gắt ️
Tấn công liên tục, dồn dập như vậy mà mãi đến tận phút 83, Bayern Munich mới "phá" được Chelsea bằng bàn thắng của Thomas Mueller đấy!
Cả đội Bayern Munich vỡ òa hạnh phúc luôn! Lúc này nhiều fan Đức đã nghĩ đến chuyện... đi ăn mừng rồi đó
Nhưng mà khoan! Phút 88, Didier Drogba xuất hiện như một "anh hùng", gỡ hòa cực "thần thánh" cho Chelsea
Bàn thắng của Drogba thắp lại "ngọn lửa hy vọng" Champions League cho The Blues nha!
Hòa nhau sau 90 phút, hai đội phải vào hiệp phụ. Ở hiệp phụ đầu tiên, Bayern được penalty đó nhưng Robben lại "dội" vào... Peter Cech mất rồi
Nguồn: soha.vn