Ủa chị ơi, tiếp Man United của David Moyes, "Người Đặc Biệt" Mourinho lại một lần nữa flex IQ chiến thuật đỉnh của chóp rồi đây!
Thật ra mà nói, trên sân Stamford Bridge thì Man United vẫn thắng nhiều hơn Chelsea tính chung lại (30 trận so với 22). Nhưng mà nghe này, có một điều cực kỳ thú vị là Jose Mourinho chưa bao giờ thua Man United khi dẫn dắt Chelsea đá trên sân nhà luôn á! Lần này cũng không ngoại lệ nha!
The Blues đang chill với chuỗi 5 trận toàn thắng liên tiếp thì lại càng hừng hực, lao lên tấn công ầm ầm và mở tỷ số sớm ở phút 17 luôn. Eto'o bung skill siêu sao đúng lúc, lắt léo vượt qua 3 hậu vệ Man United như... đi chợ, rồi sút một phát đập chân đối phương bay vào góc cao khung thành, De Gea chỉ biết đứng nhìn thôi!
Có bàn mở tỷ số rồi, Chelsea bỗng chơi kiểu "đánh úp rồi chill" – lùi về nhường sân cho Quỷ đỏ tấn công. Với sự lắt léo của Januzaj, tốc độ và sự máu lửa của Evra, Man United cũng tạo ra được vài tình huống nguy hiểm phết. Nhưng mà chưa kịp gỡ hòa thì... ủa, ăn thêm 2 bàn nữa rồi!
Và plot twist là cả 2 bàn này đều do Eto'o làm luôn nè! Nếu bàn đầu tiên anh ấy show hết kỹ thuật, tốc độ, dứt điểm thì 2 bàn ở phút 45 và 49, anh flex khả năng đọc vị trí và chạy chỗ cực đỉnh luôn!
Ở tuổi 32, trước trận này Eto'o ra sân 16 trận cho Chelsea chỉ ghi được 5 bàn và 5 kiến tạo thôi. Vậy mà hôm nay một mình anh làm được hơn nửa số bàn của 16 trận trước đó! Đúng là class is permanent – dù tuổi tác có đến đâu thì đẳng cấp của Báo đen vẫn còn đó!
Nếu Eto'o là MVP trên sân thì Mourinho lại là MVP ở... ngoài sân. Mỗi chỉ đạo chiến thuật của "Người Đặc Biệt" đều chuẩn không cần chỉnh. Kết quả là ông đã có chiến thắng thứ 100 tại Premier League với Chelsea, ngọt ngào và thuyết phục không thể hơn!
Sir Alex Ferguson huyền thoại mà còn chưa thắng được Mou trên sân Stamford Bridge, thì David Moyes càng khổ hơn gấp bội. Nhìn vẻ mặt thất thần của HLV người Scotland mà tội nghiệp, chắc ông chỉ muốn vò đầu bứt tai cho đỡ... stress thôi!
Dù Chicharito vào sân thay người và ghi được bàn danh dự ở phút 78 (10 phút sau khi vào sân) thì sự bất lực của Moyes vẫn hiện rõ mồn một. Vidic phạm lỗi ở phút 90+1 và ăn thẻ đỏ. 4 phút sau, Rafael nóng giận vào bóng bằng 2 chân và nhận thẻ vàng nốt.
Rõ ràng là các siêu sao Quỷ đỏ có lý do để tức á! Bởi vì họ dưới thời Sir Alex Ferguson và dưới thời David Moyes khác nhau một trời một vực. Giống như lời tân HLV Milan, Seedorf nói: "Milan đã chịu đựng quá đủ rồi!". Vâng, Man United cũng đang chịu đựng quá đủ rồi đấy, nhưng ai sẽ là Seedorf thứ 2, lên nắm quyền Quỷ đỏ và mang niềm vui về Manchester đây?
Trước đó ít giờ cũng có trận Swansea gặp Tottenham. Đội khách thắng 3-1 nhờ Adebayor ghi cú đúp (35' & 71') cộng thêm 1 bàn phản lưới của Chico. Phút 78, Bony ghi bàn danh dự cho chủ nhà. Với chiến thắng này, Spurs leo lên hạng 6. Swansea tụt xuống hạng 15. Còn Chelsea và Man United vẫn giữ nguyên vị trí 3 và 7.
Xem clip trận này
ĐH ra sân
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Luiz, Willian (Matic 85'), Oscar (Mikel 67'), Hazard, Eto'o (Torres 78').
Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Evans, Vidic, Evra (Smalling 61'), Jones, Carrick, Valencia, Januzaj, Young (Hernandez 56'), Welbeck.
Danh sách ghi bàn
Chelsea: Eto'o 17', 45' & 49'
Man United: Chicharito 78'
Kết quả và lịch vòng 22 Premier League
BXH Premier League
Nguồn: soha.vn