Mấy năm gần đây, lên "Nóc nhà miền Tây" - Núi Cấm bằng cáp treo ez vô cùng luôn á! Ngồi leo lên cao ngắm núi non, đồng ruộng mà thích ghê, đảm bảo sống ảo chill phết
Đến chân Núi Cấm, có nhiều cách lên "Nóc nhà miền Tây" lắm nhưng giờ để an toàn và ngắm được nhiều view xịn thì ae hay chọn cáp treo nè!
Ngay tại chân núi đã có nhiều góc sống ảo đẹp mê mẩn rồi, đặc biệt là vườn hoa anh đào tại khu vực cáp treo nè, hồng hào lắm luôn!
Giá vé cáp treo khứ hồi người lớn 180k, còn các bé thì 90k thôi nha. Tính ra cũng hợp lý với những gì được trải nghiệm đó!
Ngồi trên cáp treo tha hồ sống ảo, từ núi non đến cánh đồng lúa vàng óng ánh, còn bay qua hồ Thanh Long đẹp đến nao lòng nữa chứ
Núi Cấm cao hơn mặt nước biển khoảng 710m, thuộc dãy Thất Sơn huyền thoại nên mới được gọi là "Nóc nhà miền Tây" đó các bạn ơi!
Lên đến đỉnh là gặp ngay tượng Phật Di Lặc khổng lồ, to nhất Châu Á luôn á! Cao từ chân đến đỉnh 33,6m, bệ rộng 27x27m, khuôn viên tượng rộng 2,2 ha. Đứng dưới nhìn lên choáng váng hết cả lên!
Lên "Nóc nhà miền Tây" rồi thì phải ghé Chùa Vạn Linh nha! Chùa có hoa kiểng tươi tốt quanh năm, kiến trúc cổ truyền phương Đông trông sang chảnh lắm
Bảo các Quan Âm 9 tầng, cao 35m luôn í! Ngoài tầng trên cùng thờ Xá lợi Phật, các tầng khác thờ các vị Phật làm bằng đá cẩm thạch trắng, to bằng người thật luôn: tầng 7 thờ Phật Thích Ca, tầng 6 thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, tầng 5 thờ Bồ Tát Đại Thế Chí, tầng 4 thờ Bồ Tát Văn Thù, tầng 3 thờ Bồ Tát Phổ Hiền, tầng 2 thờ Bồ Tát Địa Tạng, tầng 1 thờ Bồ Tát Di Lặc, tầng trệt đặt tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nguồn: tinhte.vn