Giữa mây trời nắng gió, biển xanh trời xanh như quyện vào nhau, xa xa là Lý Sơn với đảo Lớn đảo Bé hiện ra đẹp đẽ kiên cường, thấy lòng dâng lên một tình yêu...
Hành trình bắt đầu từ những tấm lòng nhỏ bé
Trước khi lên đường, Hà - em gái Tuấn Anh từ nhóm Vì ta cần nhau (VTCN) - học sinh cũ của mình, đã mang đến 200 đô la và 120 nghìn đồng (từ kem chống côn trùng nha!) mà nhóm giữ hộ chị Fuchsia Art, người Việt ở Mỹ muốn gửi tặng lính đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Bạn Trần Mai Hương, Khoa Anh ĐHNNHN cũng góp thêm 500 nghìn với cùng tấm lòng đó. Tuy thời gian gấp, chưa biết có đến được tay các anh lính đảo không, nhưng chắc chắn đây sẽ là món quà ý nghĩa khi đến Lý Sơn, nhất là khi Phó tổng biên tập báo Trí thức trẻ cho biết có hoàn cảnh rất khó khăn cần giúp đỡ.
Chuyến đi khá smooth theo đúng lịch trình, book vé xong cả đoàn khởi hành ngày 10/7. Sáng ra mưa to nhưng lúc xuất phát lại nắng đẹp, trùng ngày thi đại học xong nên hơi tắc ở quanh khu ĐHQGHN, đi vòng chút nhưng vẫn kịp giờ bay nha!
Tới Đà Nẵng trời đẹp mới tạnh mưa, cả đoàn lên xe đi luôn Quảng Ngãi. Quãng đường Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi chill phết với thảm lúa xanh mướt, những con sông miền Trung uốn lượn hiền hòa đẹp mê ly
Nghỉ đêm tại Quảng Ngãi với món cơm gà chị Nhung và Cafe Ocean Blue bên sông Trà Khúc thơ mộng quá trời. Tại đây cả đoàn mới có dịp tâm tình hiểu nhau hơn. Một cựu đặc công ủng hộ 10 triệu (trong đó có tiền chiến thắng từ đấu giá bức tranh Hoàng Sa - Trường Sa của em bé mù), một chàng trai hài hước ai gặp cũng nhớ, coi việc giúp đỡ không phải từ thiện đơn thuần mà là support những người kém may mắn hơn, một em gái miệt mài tham gia các hoạt động từ thiện và nhiều bạn khác - tất cả đều là những người có tâm hướng thiện
Lên đảo thôi nào!
Mờ sáng 11/7, cả đoàn lên xe tới cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi để ra đảo Lý Sơn. May quá, biển lặng hiền hòa chào đón. Ngồi trên boong, giữa mây trời nắng gió, biển xanh trời xanh như quyện vào nhau, xa xa Lý Sơn với đảo Lớn đảo Bé hiện ra đẹp đẽ kiên cường, lòng dâng lên tình yêu khâm phục tự hào luôn ấy!
Lý Sơn ơi, Lý Sơn! ️
Nắng chan hòa với cánh đồng tỏi, hành, dưa hấu vươn mình trên cát trắng nóng bỏng với sức sống lạ kỳ. Thầm thán phục cây nhỏ mảnh mai sao lại có thể mọc trên cát nóng cho quả củ ngon lành tạo nên vương quốc Tỏi như vậy!
Check-in nhà nghỉ Hoa Biển nằm ngay bờ biển cạnh những con tàu neo đậu. Cây bàng vuông kề bên cửa sổ xanh biếc khoe hoa và quả to cứng cỏi kiên cường. Hai đứa trẻ 7-8 tuổi phơi mình giữa trưa nắng gắt giăng lưới ngay sát bờ, cứ thấy chạnh lòng xót xa. Bằng tuổi ấy, trẻ em Hà Nội được bố mẹ đưa đón đi học, còn các em lại phải lặn lội kiếm sống thế này
Bữa cơm hải sản ở nhà nghỉ không hấp dẫn lắm vì... ruồi cứ sẵn sàng nhào vô chia sẻ với khách luôn Ăn chút cho đỡ mệt thôi, may là cả đoàn bụng dạ yên ổn. Nghỉ trưa chốc lát rồi đi đến Ủy ban huyện Lý Sơn chờ gặp lãnh đạo và 6 hộ ngư dân trong danh sách được hỗ trợ.
Không có điện, nắng oi nồng, dân đảo chưa có lưới điện quốc gia nên thường sau 5 giờ chiều mới có điện máy nổ. May quá chắc vì ưu tiên đoàn, sau nửa tiếng Ủy ban chạy máy nổ có điện, không khí dịu lại hẳn.
Những câu chuyện chạm đến trái tim
Ông Phó Chủ tịch huyện nhiệt liệt chào đón, chia sẻ về khó khăn của huyện đảo, những gian truân bão tố luôn rình rập, nay thêm tàu Trung Quốc ngăn cản quấy phá làm bà con ngư dân thêm hiểm nguy. Ông nói Trường Sa, Hoàng Sa như vườn nhà Lý Sơn để bà con chăm sóc, khai thác. Đó là nguồn mưu sinh vậy mà có kẻ đến quấy nhiễu phá phách vô cớ làm dân đảo uất ức, nhưng họ vẫn kiên gan bám biển và tin tưởng vì luôn có hậu phương cả nước dõi theo ủng hộ
Trưởng đoàn - Phó Tổng biên tập báo Trí thức trẻ Bùi Ngọc Hải cũng chân tình bày tỏ tình cảm của cả đoàn với ngư dân huyện đảo, đặc biệt những người mới bị tàu Trung Quốc đâm. Cả đoàn gắn kết chặt chẽ, thay mặt nhà hảo tâm trao "một tấm lòng như triệu tấm lòng" cùng ngư dân Lý Sơn "đan lại những tấm lưới vùng biển giữ vững phên dậu Tổ quốc, trao yêu thương đến những Hòn Vọng Phu chờ người chồng ra đi không bao giờ về".
Sau khi tặng quà cho 6 hộ ngư dân (mỗi hộ 17 triệu), cả đoàn đến thăm gia đình anh Minh - ngư dân có tàu bị tàu Trung Quốc đâm phá nhiều lần. Bước vào làng cảm thấy ấm áp vì nhà cửa đều xây một tầng khang trang sạch đẹp, trước hiên có chậu hoa cây cảnh. Có thể nói cuộc sống ở đây tương đối khá nhờ đánh bắt hải sản và trồng hành tỏi, trừ việc ra khơi gặp nguy hiểm khi có bão và giờ là tàu Trung Quốc cản phá
Anh Minh kể có lần bắt được 800 con hải sâm rất quý (mỗi cân 800 nghìn!). Trị giá chuyến đi lên tới 800 triệu nhưng bị TQ lấy sạch, còn phá tàu, cắt đứt dây dẫn bình ôxy để thở khi lặn xuống 600m bắt hải sâm. Món quà của đoàn thật nhỏ bé so với tổn thất họ phải gánh, nhưng đây là "tấm lòng" đến với "tấm lòng", hy vọng vơi bớt khó khăn cho họ.
Tiếp đó đoàn thăm chị Trương Thị Tiền, 40 tuổi, chồng mất khi đi biển. Bản thân chị bị ung thư dạ dày, có 3 con nhỏ và mẹ chồng mù lòa. Hoàn cảnh quá đáng thương, đã trị xạ 5 lần giờ đang dùng thuốc nam. Xem bệnh án thấy mỗi lần trị xạ ở TP.HCM mất tới 20 triệu. Lần khám cuối là tháng 5, hỏi sao quá hẹn không đi, chị nói không còn tiền
Thay mặt đoàn, trao tặng chị Tiền 13 triệu (trong đó có 5 triệu từ nhóm VTCN) với lời dặn cố gắng đi khám, lạc quan làm chỗ dựa cho các con mà vẫn không khỏi lo lắng. Căn bệnh ác hiểm thế, liệu chị trụ được bao lâu, lỡ có sao các con sẽ ra sao... Đôi mắt chị hiện rõ nỗi lo sợ ấy và ám ảnh bất cứ ai nhìn vào. Cầu mong chị vượt qua khó khăn nuôi các con ăn học trưởng thành như ước muốn
Khám phá vẻ đẹp ngỡ ngàng của đảo
Đến Lý Sơn, nhiệm vụ chính hoàn thành rồi thì không thể không dành thời gian explore vẻ đẹp của đảo!
Lý Sơn là hòn đảo rộng chưa đầy 10km² với hơn 20 nghìn dân, cách đất liền 15 hải lý, được tạo từ nham thạch phun trào của 5 núi lửa cách đây chừng 30 triệu năm. Chính vì thế Lý Sơn trở thành vương quốc tỏi với hương vị đặc biệt thơm dịu cay nồng và dưa hấu ngọt mát khó quên. Lý Sơn gồm đảo Lớn (cù lao Ré) và đảo Bé (cù lao Bờ bãi) có tên xã An Bình.
Đến Lý Sơn mà chưa lên đỉnh Thới Lới cao nhất - nơi cột cờ luôn tung bay giữa biển trời - để ngắm bình minh hay hoàng hôn thì quả là thiệt thòi lớn đấy! Cạnh đó là miệng núi lửa còn sót lại với nham thạch phân hủy thành đất đỏ phì nhiêu bao quanh hồ nước rộng lớn cung cấp nước ngọt và nhiệt năng cho cả huyện đảo. Chính lớp đất đỏ này được bà con chở về rải xuống cánh đồng, phủ thêm mùn rác và cát trắng từ đại dương để tạo nên cánh đồng hành tỏi xanh tươi, nguồn thu nhập ổn định cho dân Lý Sơn
Nguồn: soha.vn