Liễu Hiểu nghìn đời không ngờ ngay đêm tân hôn, chồng lại "bỏ bê" cô với lý do cực kỳ lãng xẹt: "Em còn trinh!"… Ơ kìa, plot twist gì đây???
Mối tình ngọt ngào của Liễu Hiểu có happy ending với đám cưới cực hoành tráng vào ngày Valentine. Cô cứ nghĩ cuộc đời sẽ hạnh phúc tràn đầy bên anh chồng lý tưởng. Nhưng mà ai dè, ngay đêm tân hôn, Liễu Hiểu đã "vỡ mộng" khi ông xã không hề có ý định động chạm đến mình.
Hỏi mãi mới được anh chồng lí nhí đáp: "Vì em còn trinh trắng!".
Liễu Hiểu nghe xong muốn "té ngửa" luôn. Bản thân cô cố gắng giữ gìn để dành điều đặc biệt nhất cho chồng trong đêm đầu tiên. Cô cũng luôn tận tâm với anh và bố mẹ chồng. Thế mà vì còn trinh trắng, chồng lại thờ ơ lạnh nhạt??? Đúng là "trần đời có một" đấy!
Sau cú sốc đó, Liễu Hiểu càng thấy chồng mình kỳ quặc vô cùng. Vợ trong sạch, hoàn hảo thế này mà lại thờ ơ nguội lạnh. Lý do nghe vừa nực cười vừa bi thảm ghê. Cô không hiểu nổi tâm tư của anh, liền hỏi han mấy người bạn thân của chồng, nhưng chẳng ai biết, chẳng ai hiểu nổi mớ drama mà hai vợ chồng cô đang vướng vào.
Không chịu sống trong ức uất, tủi nhục, Liễu Hiểu tiếp tục "đeo bám" hỏi chồng. Không ngờ, vì bị hỏi quá nhiều, anh này phát điên đáp lại: "Không muốn sống chung nữa thì ly hôn. Tôi không thèm để ý tới cô, vì cô còn trong sạch".
"Em trong sạch thì sao? Hay là em phải vẩn đục mới tốt?". Liễu Hiểu vẫn không hiểu. Mãi sau anh chồng mới bộc bạch: "Vì cô đã từng ấy tuổi mà vẫn trinh trắng, chắc chắn không gã đàn ông nào nhòm ngó tới, nên mới cưới tôi".
Nghe xong, nỗi ức hiến của Liễu Hiểu trào dâng. Cô muốn lao vào "chốt sổ" gã đàn ông đang nói bậy này luôn. Lý do này nghe vừa nực cười vừa hài hước ghê. Dù đã cố nhẫn nhịn suốt thời gian qua, nhưng khi biết rõ sự thật, Liễu Hiểu đã chấp nhận đề nghị làm thủ tục ly hôn của chồng. Không hối tiếc, không vướng bận, nỗi lòng cô giờ thanh thản nhẹ nhàng. Chỉ có vết gợn về lý do trinh trắng khiến cô nghìn đời không hiểu nổi. Hay là đàn ông thời nay chỉ thích lấy vợ đã dạn dĩ trong tình trường? Hay là còn trinh nguyên lại đắc tội với chồng?
Tưởng câu chuyện sẽ kết thúc nhanh, nhưng sau khi đề nghị ly hôn, anh chồng lại quay ra "chây ỳ", khiến cuộc sống hai người thành địa ngục luôn. Những ngày này, Liễu Hiểu suy sụp, đau khổ. Chồng cô ngày nào cũng về muộn, tình cảm cứ gượng ép hoài...
Ý kiến chuyên gia
Nguồn: soha.vn