BinKitty9624
New member
Dù từng là fan cứng của quán chè T.H.Đ vì "ngon sạch không ai bì được", nhưng sau khi bị order nhầm lẫn hứng cả thái độ chợ búa của chủ quán, cô bạn H.N đã quyết định "cạch mặt" luôn rồi
Loanh quanh trên các con phố Hà Nội thì quán chè nhan nhản, nhưng mà tìm được nơi bán hương vị truyền thống chuẩn chỉnh thì không dễ tí nào đâu nha!
Và chè T.H.Đ là một trong những quán "gừng càng già càng cay" ở Hà Nội, giữ được nguyên vẹn hương vị xưa sau vài chục năm làng nghề. Dù giá khá "chát ví", nhưng khách vẫn sẵn sàng "rút hầu bao" vì được thưởng thức cốc chè ngon lành
Thế nhưng mới đây, cô bạn có tên Facebook H.N đã lên mạng bày tỏ sự bực bội vì trải nghiệm "ức chế" của mình.
Cô bạn còn khẳng định luôn, mình ăn ở đây từ hồi còn "tí hon", đã là khách quen chứ không phải lần đầu đến liền "bóc phốt" đâu nha. H.N cũng khen quán chè nức nở vì trong kí ức của cô thì nó "ngon xỉu", sạch sẽ, chẳng có gì để chê cả.
Nhưng mà hôm qua đi ăn cùng mẹ, cô bạn mới được tận mắt "chứng kiến" và biết thế nào là "chè chửi" Đầu tiên, vì hết chỗ ngồi ở tầng 1, mà trước đây đi ăn có chỗ ngồi tầng 2, nên H.N lịch sự hỏi: "Cô ơi trên tầng còn chỗ không ạ?".
Nhưng thay vì nói "không phục vụ tầng 2" hay gì đó "văn minh" hơn, chủ quán lại có thái độ kênh kiệu, hất hàm nói với khách: "Ngoài kia hết chỗ rồi à?" - "Dạ hết rồi cô" - "Cái gì cơ? Hết rồi á?". Tone giọng nghe mà "đứng hình" luôn í
Và mặc dù biết hết chỗ, khách còn đứng "như trời trồng" nhưng cô chủ quán chẳng mảy may quan tâm. Đến nhân viên cũng "trơ mắt" nhìn 2 mẹ con H.N nữa chứ.
Thái độ phục vụ "chảnh chọe", coi thường khách còn tiếp diễn ở màn gọi đồ ăn nữa. "Chủ quán đúng nghĩa thái độ cực kì, cực kì chợ búa. Mặc dù mình nhớ là nhà cô ý cũng không phải dạng không có học hành. Mình nói to 'Cô ơi cho cháu gọi chè khoai môn cốm và Thái chuối với ạ'.
Câu nói đó lặp lại 3 lần trong sự nhẫn nại cùng cực, nhưng bà cô vẫn cứ "bơ đẹp" và gào mồm lên nói gì đó với nhân viên của bà ý. Sau đó mình phải order từ 1 em nhân viên khác." - H.N bức xúc kể lại.
Tưởng chỉ gặp cảnh bị "phớt lờ" từ chủ quán cho tới nhân viên, nhưng không, H.N còn sửng sốt vì chất lượng của cốc chè nữa. Nó hoàn toàn khác so với cô tưởng tượng, đến mức "bàng hoàng" luôn. Rõ ràng là gọi chè Thái chuối nhưng khi nhân viên mang ra nó lại là cốm xào
"Chúng mình gọi chè khoai môn cốm cốt dừa và chè Thái - chuối cốt dừa. Khoai môn cốm thì không nói nhưng các bạn nhìn cốc trong hình xem nó có giống chè Thái Lan không ạ? Rõ ràng là THÁI - CHUỐI mà chả thấy chuối đâu, lại thấy cốm xào. Hay nhân viên không phân biệt được chuối với cốm xào hay mình đang được bonus thêm cốm xào trong món chè chuối?"
Đã bực rồi, H.N lại tiện thể kể thêm trải nghiệm lần đi ăn trước cũng chịu cảnh tương tự luôn. Khác một chút, khi đó quán không có khách nào cả, nhân viên ngồi chơi điện thoại.
Đúng lúc ấy, chủ quán đi tới, thấy dưới chân bàn chỗ H.N và mẹ đang ngồi có mẩu giấy, lập tức mắng nhân viên "xối xả". "Mẩu giấy nằm đó từ trước rồi, mình và mẹ mình còn chưa động tới chỗ giấy ăn nhà cô ý cơ. Xong rồi cả buổi ăn chè hôm đó mình với mẹ phải nghe cô ý chửi nhân viên, đau đầu luôn.
Mẹ mình có bực và mình đã phải an ủi rằng 'Thôi, chắc người ta sạch sẽ quá nên kĩ tính ý mà, không phải để ý đâu ạ'. Nhưng thái độ của cô ngày hôm qua đã khẳng định một điều 'tính cách của cô là như thế chứ chả thể thông cảm được'" - Cô bạn chia sẻ.
Sau khi nghe H.N kể trọn "drama", dân mạng lại nổ ra tranh cãi "nảy lửa" luôn Một bộ phận thì cho rằng thái độ kênh kiệu là không thể chấp nhận được. Dù hàng quán có nổi tiếng thì khách cũng bỏ tiền ra và đáng được tôn trọng đúng mực:
- Công nhận là chè chất lượng ngày càng chán.
- Giá "chát" kinh khủng, 45k/cốc bằng bát phở rồi đó.
- Mình thấy mọi người khen nhiều cũng đi thử nhưng xong thấy chất lượng bình thường. Với giá 45k thì quá "chát" luôn!
- Lần đầu đi ăn không phải trả tiền, gọi cốc chè sầu thấy ngon "dã man". Sau đó "hí hửng" dẫn anh người yêu tới nhưng không thấy ngon nữa, bị quá ngọt. 60k/cốc, quá "chát" cho 1 cuộc tình
- Sao mấy quán nổi kiểu này "chảnh" thế nhỉ?
Tuy nhiên, không ít người lại lên tiếng bênh vực cho rằng chè T.H.Đ ngon, sạch và không thể so với bất kỳ nơi đâu.
- Mình trước là hàng xóm nhà này. Quán bán từ khi mình còn "tí ti". Ăn rất ngon và chất lượng. Ngay từ lúc mình còn nhỏ đã thấy nhân viên làm hàng cho quán, đừng hỏi vì sao nó đắt, vì nó chất lượng nên mới tồn tại bao năm.
Từng hạt đỗ xanh, từng tí cốt dừa quán đều nhập nguyên liệu loại 1 và cốt dừa không hề pha hay gì đâu nha.
- Các bạn đừng so sánh cốc chè ở đây với chè ở bất cứ chỗ nào khác. Vì về cơ bản so sánh cái gì nó cũng khập khiễng. Không biết các bạn thế nào chứ mình bỏ 45k ra không phải chỉ để ăn 1 cốc chè, mà còn là để lấy lại được cảm giác được ăn cái món gắn liền với mình quá lâu. Nó mang lại cho mình nhiều thứ hơn là 1 cốc chè.
Mình có thể đi ăn cốc chè 15k ở chỗ khác, được phục vụ chu đáo hơn và rẻ hơn nhưng nó không mang lại cho mình cảm giác mình muốn nên mình thấy không "vibe". Nói gì thì nói, quán này đắt là đúng, nhưng mà có chán không thì không!
Chè thật sự ngon, mình tự tin là đã đi ăn 98% số quán chè ở mọi ngóc ngách trên cái Hà Nội này rồi nhưng không thể tìm được quán chè nào ngon hơn quán chè này.
Có lẽ nó còn là món ăn tinh thần nữa nên cảm nhận nó cũng khác. Từ xưa đến giờ cốc chè này nó vẫn bằng tiền 1 bát phở và thêm cả trứng quẩy luôn. Còn về thái độ thì nó lại khó nói lắm, còn phụ thuộc tâm trạng cả chủ lẫn khách nữa.
- Giờ chuyển nhà rồi thi thoảng vẫn tới ăn. Cốt dừa trân châu hoa quả rất đặc biệt. Best luôn Nó đắt từ xưa mà vẫn đông đó.
- Chè ở đây ngon mà, trân châu sô-cô-la không ở đâu có luôn.
- Có bao giờ mình bị khó chịu đâu nhỉ? Thỉnh thoảng nhân viên hơi quên tí thôi.
Mặc dù quán chè nổi tiếng bị "bóc phốt" nhưng nhiều dân mạng vẫn vào bênh vực, khen ngợi hết lời chất lượng chè của quán.
Nguồn: soha.vn