Ở thành phố thì ai cũng có máy lạnh để phang thẳng mùa hè chảy mỡ rồi. Nhưng bạn ơi, mùa hè chưa bao giờ là thảm hoạ nếu không... mất điện cơ! Ngồi chờ điện về mà như chờ đợi người yêu cũ quay lại vậy, dù có dỗi cả thế giới thì điện cũng chẳng chịu về đâu.
Nhưng mà này, bạn còn may lắm đó vì còn có điện để mà... mất. Còn ở Bangladesh thì hơn 70% hộ dân không biết điện là gì luôn á!
Thêm nữa là cũng 70% người dân ở đây sống trong nhà lợp mái tôn. Thế nên mùa hè nhiệt độ trong phòng lên tới... 45 độ C nha mọi người! Tưởng tượng đi, nhà là nơi nghỉ ngơi, ngủ, ăn, làm mọi thứ cơ bản của con người mà nóng như rang lạc thì ai chịu nổi?
Đây không chỉ là thực trạng ở Bangladesh đâu, mà còn nhiều làng trên thế giới nữa.
May mà team Grey Dhaka - một công ty quảng cáo - cùng đám tình nguyện viên đã nghĩ ra một ý tưởng gọi là Eco-Cooler. Nghe xịn xò nhưng thực ra cấu tạo đơn giản vô cùng: chai nhựa đã qua sử dụng cắt làm đôi, gắn lên một tấm bảng bằng chất liệu gì cũng được.
Sau đó áp nguyên tấm bảng vào cửa sổ là xong! Vậy là có luôn một chiếc "máy lạnh" không cần điện mà lại cực thân thiện với môi trường nữa chứ
Nguyên lý hoạt động dựa trên quy tắc vật lý cơ bản nè: để ý khi bạn hà hơi ra thì không khí nóng, nhưng nếu chu mồm lền thổi thì luồng khí lại mát hơn đó!
Lý do là khi chu miệng thổi, không khí bị nén lại để đi qua miệng. Luồng khí nhỏ hơn nên nhiệt độ thoát ra nhanh hơn. Đồng thời việc giải phóng khỏi áp suất cũng giúp khí mát hơn.
Áp dụng tương tự, khi gió thổi qua vỏ chai, không khí bị cổ chai nén lại và tạo ra luồng gió mát hơn. Theo ghi nhận thực tế, Eco-Cooler giúp nhiệt độ trong phòng giảm tới 5 độ C luôn đó! Cuộc sống người dân giờ dễ chịu hơn hẳn trong những ngày nóng như đổ lửa.
Nguồn: soha.vn
Nhưng mà này, bạn còn may lắm đó vì còn có điện để mà... mất. Còn ở Bangladesh thì hơn 70% hộ dân không biết điện là gì luôn á!
Thêm nữa là cũng 70% người dân ở đây sống trong nhà lợp mái tôn. Thế nên mùa hè nhiệt độ trong phòng lên tới... 45 độ C nha mọi người! Tưởng tượng đi, nhà là nơi nghỉ ngơi, ngủ, ăn, làm mọi thứ cơ bản của con người mà nóng như rang lạc thì ai chịu nổi?
Đây không chỉ là thực trạng ở Bangladesh đâu, mà còn nhiều làng trên thế giới nữa.
May mà team Grey Dhaka - một công ty quảng cáo - cùng đám tình nguyện viên đã nghĩ ra một ý tưởng gọi là Eco-Cooler. Nghe xịn xò nhưng thực ra cấu tạo đơn giản vô cùng: chai nhựa đã qua sử dụng cắt làm đôi, gắn lên một tấm bảng bằng chất liệu gì cũng được.
Sau đó áp nguyên tấm bảng vào cửa sổ là xong! Vậy là có luôn một chiếc "máy lạnh" không cần điện mà lại cực thân thiện với môi trường nữa chứ
Nguyên lý hoạt động dựa trên quy tắc vật lý cơ bản nè: để ý khi bạn hà hơi ra thì không khí nóng, nhưng nếu chu mồm lền thổi thì luồng khí lại mát hơn đó!
Lý do là khi chu miệng thổi, không khí bị nén lại để đi qua miệng. Luồng khí nhỏ hơn nên nhiệt độ thoát ra nhanh hơn. Đồng thời việc giải phóng khỏi áp suất cũng giúp khí mát hơn.
Áp dụng tương tự, khi gió thổi qua vỏ chai, không khí bị cổ chai nén lại và tạo ra luồng gió mát hơn. Theo ghi nhận thực tế, Eco-Cooler giúp nhiệt độ trong phòng giảm tới 5 độ C luôn đó! Cuộc sống người dân giờ dễ chịu hơn hẳn trong những ngày nóng như đổ lửa.
Nguồn: soha.vn