Chế Linh về lại nơi từng sống khi mới lên TP.HCM: Xúc động làm một việc

CrushNgotReal

New member
Chú Chế Linh vừa có màn "comeback" cực chill khi về thăm lại địa điểm huyền thoại từ thuở mới lên thành phố – nơi chứa đựng cả đống kỷ niệm thanh xuân của ông

Mới đây, danh ca Chế Linh đã flex loạt khoảnh khắc cảm xúc khi ghé thăm một ngôi đền cổ ở TP.HCM – nơi ông từng "cắm chốt" khi mới từ làng Chăm lên phố.

Nam danh ca tâm sự: "Hôm nay tôi về quê hương, đi thăm một số địa danh lịch sử. Tôi đang ở phường Đa Kao (cũ) tại Sài Gòn, cụ thể là đứng tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm xưa tôi từng sống ở đây.

b428d3cad87f8dc1a172.jpg


Ở đây có đình Tân An, một ngôi đình rất cổ luôn. Ngày đó, tất cả các anh chị em nghệ sĩ bên sân khấu cải lương đều phải có mặt ở đây để tập dượt các vở tuồng cổ trước khi lên biểu diễn.

Đây là một trong những nơi tôi muốn tìm về để ôn lại những kỷ niệm của quá khứ. Tôi nhớ năm xưa trên đoạn đường này có đài phát thanh, sở thú, trường học, đình và đi ra xa thì tới Ba Son.

Tôi đang đứng đây rồi, trước cổng đình Tân An nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của tôi. Tôi sẽ xin phép để được vào bên trong".

Sau khi vào trong đình, Chế Linh tâm sự thêm: "Hồi đó tôi chưa đi hát, mới chỉ là một cậu thanh niên từ quê lên Sài Gòn và thường tới đây để xem các nghệ sĩ cải lương tập dượt. Các nghệ sĩ sinh hoạt với nhau rất nhộn nhịp, ăn uống, cười nói với nhau cả đêm lẫn ngày.

fa8c6ad15e3c6d7c22e3.jpg


Dù ngôi đình này rất nhỏ nhưng lại tập trung nhiều nghệ sĩ cải lương huyền thoại, nổi tiếng như NSND Phùng Há, NSND Út Trà Ôn, Thành Được, Thanh Nga... Đây là nơi các nghệ sĩ tụ họp, gặp gỡ và bàn bạc công việc, tập luyện. Bây giờ tôi xin phép được vào khấn cho các vị tiền bối ấy" - chú Chế Linh kể.

Ngay sau đó, ông liền bước ra trước ban thờ thắp hương, tỏ lòng thành kính với các bậc tiền bối của nghệ thuật cải lương, sân khấu miền Nam. Khoảnh khắc này nhìn mà xúc động ghê ️

Chú Chế Linh còn chia sẻ thêm: "Sở dĩ tôi tới đây nhân dịp về quê hương lần này vì muốn ôn lại những nơi gắn với tuổi thanh xuân của mình. Hồi đó tôi mới lên Sài Gòn, ở nhờ nhà một gia đình người Hoa, làm giúp việc cho họ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top