Chế Linh bức xúc về AI giả mạo: "Thấy hình ảnh mình mà xấu hổ quá trời!"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã ngồi tâm sự chuyện trời bể tại một quán cà phê ngay trung tâm Sài Gòn, và những gì ông chia sẻ khiến nhiều người phải suy ngẫm

b6532879f3c22d4b604a.jpg


"Tôi đang ngồi ở một quán cà phê nằm ngay trung tâm Sài Gòn nè. Đây là lần về nước thứ hai trong năm nay của tôi đó," danh ca 76 tuổi tâm sự. "Tôi đã ở Sài Gòn cả tháng nay rồi. Lần này đi thăm chỗ nọ chỗ kia, mỗi chỗ một chút để ghi lại các nét văn hóa tâm linh."

Nói về chuyện tham dự lễ giỗ Tổ nghề, ông vui vẻ kể: "Tôi rất hạnh phúc khi được tham gia lễ hội giỗ Tổ nghề. Tôi vinh dự được tham dự tới mấy lễ cúng Tổ và anh em nghệ sĩ cũng tới đông đảo lắm. Tôi được gặp gỡ nhiều người, từ quý vị khán giả tới anh chị em văn nghệ sĩ."

"Chúng tôi gặp nhau rất đậm đà tình nghĩa. Những ngày đó như ngày Tết của giới nghệ sĩ vậy đó. Anh em chúng tôi gặp nhau, ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi còn biểu diễn, đóng góp các bài hát cho Tổ nghề nghe nữa"

Tuy nhiên, câu chuyện chuyển sang phần "căng đét" khi ông nhắc đến vấn đề bản quyền và AI

bcf4957a685f531e6c7b.jpg


"Tôi muốn nhắc tới việc sử dụng hình ảnh, âm nhạc của anh chị em nghệ sĩ chúng tôi ở AI vì nhạc AI đang rất phát triển. Vấn đề này rất phức tạp, không thể chấp nhận được luôn!" - Chế Linh lên tiếng.

Ông tiếp tục bày tỏ sự bức xúc: "Tôi và nhiều anh chị em nghệ sĩ khác đã bị xâm phạm tác quyền rồi và tôi nghĩ các anh chị em không nên nghe một lời đảm bảo chung chung để nghĩ rằng vấn đề tác quyền đã thỏa đáng nhé."

"Việc nghệ sĩ chúng tôi đồng ý biểu diễn không có nghĩa mọi hình ảnh của chúng tôi trong đêm diễn đó được chuyển cho một bên kinh doanh độc quyền, trong khi chính chúng tôi lại không được sử dụng hình ảnh đó của mình. Vô lý chưa?"

Đỉnh điểm là khi ông tâm sự: "Tôi từng nhiều lần phải lên tiếng về việc hình ảnh của mình được sử dụng để kinh doanh mà tôi không hề biết. Họ tạo dựng hình ảnh của tôi bằng AI, nhưng vẫn rõ gương mặt, diện mạo của tôi. Tôi rất xấu hổ khi nhìn thấy những hình ảnh này vì nó là tôi mà lại không phải tôi "

Kết lại, danh ca cũng có lời cảm ơn dành cho khán giả: "Tôi cũng cảm ơn khán giả đã gửi lời thương yêu đến cho tôi qua việc phục chế lại những bài hát, hình ảnh xưa. Nên dùng công nghệ để lưu giữ kỷ niệm một cách trong sáng nhưng không nên dùng nó để kiếm tiền, kinh doanh trên hình ảnh người khác nhé các bạn ơi!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top