Chế Linh 2 lần chạm mặt hổ dữ: "Tự dưng con hổ từ đâu chạy tới, tui bảo 'không sao đâu' là nó... bỏ đi luôn"

Tit016695

New member
"Tui lấy hết can đảm nói lớn 'không sao đâu'. Thế là con hổ bỏ đi luôn á" – Chế Linh kể lại nghe mà rợn người luôn nha!

Vừa rồi tại chương trình "Chế Linh với dòng hồi ức", danh ca Chế Linh đã flexxx câu chuyện "máu lửa" hồi trẻ khi còn ở làng và có lần thứ hai "hẹn hò" với... hổ. Nghe xong mà choáng váng á!

5ceb52b7d01edd9c791f.jpg


Ông kể: "Tui nhớ như in luôn, lần đó ngay tại rẫy nhà tui nè. Hôm đó tui cưỡi ngựa lên rẫy, cột ngựa ở gốc cây me cho nó ăn cỏ chilll, còn mình thì lên đồ đi săn.

Vừa định đi săn, tự dưng một con hổ từ đâu hiện ra chạy tới tui. Con chó của tui lập tức cụp đuôi xuống liền. Tui nhìn vậy là biết gg rồi, cứ tưởng gặp chó sói, ai ngờ gặp hẳn một con hổ đại ca luôn

Nhưng không ngờ đâu, con hổ này lại... hiền vô cùng. Nó nhìn con chó của tui đang đứng đờ người ra rồi lại nhìn tui. Lúc đó tui lấy hết can đảm nói to 'không sao đâu'. Thế là con hổ bỏ đi luôn á!

Sau đó tui mới tới vuốt ve con chó của mình, đem lên cái chòi cho nó uống nước để nó hoàn hồn lại. Chó mà thấy hổ là nó sợ lắm các bạn ơi

27272f01b0410cfe7775.jpg


Như vậy là tui gặp hổ tới tận hai lần rồi nha. Lần trước tui gặp hổ thì bị nó vờn (kiểu trêu ghẹo á), lần này thì nó bỏ đi chứ không tấn công tui.

Tui kể câu chuyện này cho nhiều người lắm. Nhiều người cứ tưởng tui nói đùa nhưng đó là sự thật đó, ai đi rừng thì mới hiểu"

Được biết thì Chế Linh từng hai lần "đụng độ" hổ dữ. Cách đây không lâu, ông cũng từng chia sẻ câu chuyện đi rừng gặp hổ và tìm cách "deal" với hổ để khỏi bị tấn công.

Cụ thể, lần đầu Chế Linh gặp hổ năm ông mới 14 tuổi thôi nha (tuổi còn ngây thơ mà đã phải đối mặt thần chết rồi ). Ngày hôm đó ông lên rừng lúc 8 giờ sáng, không đi ngựa mà đi bộ một mình, cầm theo hai cái ná. Cái ná nhỏ để bắn chim, bắn thỏ còn ná lớn để bắn nai, bắn cọp (xịn xò vãi ạ).

Nam danh ca đang đi thì nghe có tiếng động phía sau lưng. Ngoảnh lại thì ối dồi ôi, một con hổ đang đi theo, chỉ cách có chừng 50m thôi! May mà được ông nội truyền đạo bí kíp đối phó với hổ từ trước, nên ông làm theo bằng cách ngồi thủ thế sau một tảng đá, không cử động, quan sát kỹ động thái của hổ để nó khỏi công mình.

Trời thương người tốt, một lúc sau có đoàn người đi săn đi gần chỗ ông. Hổ nghe tiếng chó sủa thì bỏ đi mất (hú hồn quá trời! ‍)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top