Bất ngờ chưa? Kỷ lục gia siêu trí nhớ này hoá ra từng bị lưu ban, thi lại liên tục suốt cấp 1 và cấp 2 luôn á! Đến cấp 3 thì không trường nào chịu nhận vào học vì điểm... quá thấp
Dạo này, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Dương Anh Vũ (sinh năm 1988, Ninh Thuận) đang viral khắp MXH vì những bình luận, lời khuyên dành cho các bạn sinh viên mới ra trường nè.
Mới đây thôi, anh vừa thả một status gây tranh cãi về kỹ năng viết CV xin việc của sinh viên các trường đại học. Cụ thể, giám khảo Siêu Trí Tuệ chia sẻ: "Có một sự thật. Nếu CV xin việc được xem là 'một cơ thể với tứ chi đầy đủ' thì phần lớn CV của sinh viên Việt Nam mới ra trường đều bị khuyết tật"
Sau đó, Anh Vũ cũng giải thích kỹ hơn về cái "khuyết tật" này là gì: "Nếu xem CV xin việc là một 'cơ thể' thì 'tứ chi' của cơ thể là: (1) trình độ học vấn; (2) kỹ năng mềm; (3) kinh nghiệm làm việc; (4) trình độ ngoại ngữ… Nhưng trên thực tế, các sinh viên mới ra trường chỉ đáp ứng được ¼ yêu cầu, đó chính là mục 1, trình độ học vấn".
Nhiều người cho rằng nhận định của Kỷ lục gia này khá đúng nhưng từ ngữ hơi... nhạy cảm và quá đà một chút
Trên trang cá nhân, Anh Vũ cũng hay chia sẻ về cuộc sống và đặc biệt là các lời khuyên, tranh luận dành cho giới trẻ lắm.
Anh Vũ chính là Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới, trưởng ban Cố vấn Khoa học - Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 1 và 2, cũng là người Việt đầu tiên lập được 4 kỷ lục trí nhớ về Siêu trí nhớ học thuật, được gọi là "ổ cứng máy tính" nhớ được khối dữ liệu khoa học khủng nhất thế giới ở nhiều lĩnh vực... nhưng plot twist là anh từng bị chia tay vì... không nhớ sinh nhật bạn gái
Không chỉ vậy đâu, cộng đồng mạng còn sốc nặng khi biết Kỷ lục gia này không hề học giỏi hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bảng điểm lớp 7 "thảm hoạ" của Kỷ lục gia
Dương Anh Vũ từng có tuổi trẻ thất bại khi liên tục ở lại lớp và thi lại suốt những năm cấp 1, cấp 2. Cấp 3 anh phải xuống học bổ túc vì điểm thi tốt nghiệp quá tệ, không trường THPT nào chịu nhận vào học cả. Anh từng viết trên trang cá nhân:
"Tôi từng là một 'Bad boy'…
Thời còn là học sinh cấp II, tôi luôn 'vinh dự' nằm trong nhóm 0,001% học sinh Việt Nam dùng 3 tháng hè để ôn thi lại và tôi cũng từng nằm trong nhóm 0,00001% học sinh từng lưu ban ít nhất 1 lần trong đời... Nói chung là cái quỷ quái gì tệ hại của đời học sinh tôi cũng đã từng nếm qua rồi.
Nếu từng đối đầu và bước qua một cuộc sống tệ hại thì bạn sẽ không đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống hiện tại, vì bạn luôn biết đủ và hạnh phúc với những gì mình có...".
Ai nghĩ được Anh Vũ từng học "yếu" đến thế này trước đây chứ
Thậm chí Dương Anh Vũ còn chia sẻ luôn bảng điểm năm học lớp 7 và lớp 9 lên trang cá nhân, tự gọi mình là học sinh "dốt đều". Bảng điểm lớp 7 của Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới chỉ có môn... Thể dục trên 7 điểm thôi
Anh viết: "Năm 8 tuổi, tôi đóng vai một học sinh lưu ban và lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết rằng bố mẹ tôi đã buồn đến mức nào.
Năm 11 tuổi, tôi đóng vai một học sinh bán công vì điểm số thi chuyển cấp của tôi quá tệ. Lúc ấy tôi cũng không đủ khôn để biết rằng ông hàng xóm đã cười bố mẹ tôi.
Năm 15 tuổi, tôi đóng vai một học sinh vô thừa nhận, mang danh đậu tốt nghiệp nhưng không có bất cứ trường THPT nào chịu nhận, phải xuống học bổ túc. Lúc này tôi đã đủ lớn để thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của ba mình.
Năm 16 tuổi, tôi đóng vai một đứa trẻ trâu to xác, tự kỷ ngồi học chung với những đứa trẻ lớp 6. Ở cái tuổi ấy, tôi đã biết thế nào là nhục khi bọn nhỏ ngày nào gặp tôi cũng hét lên rằng: 'Thầy đến kìa tụi mày…'".
Anh còn tự nhận là "Thật ra tôi dốt đều các môn, nhưng tiếng Anh là dốt nhất" luôn nè
Trước những dòng chia sẻ này, ai cũng ngỡ ngàng luôn vì hoá ra "idol" của mình lại có quá khứ khác xa hiện tại đến vậy. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ sự trung thực với bản thân, không giấu giếm cũng như quá trình vươn lên thành công đầy bất ngờ của anh chàng này
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ đã đạt được thành tích khiến bao người phải ngưỡng mộ
Nguồn: soha.vn