Chê chồng giám đốc "mọt sách", cặp bồ với cấp dưới của chồng và cái kết đắng ngắt

EchMimi

New member
51ace017c6b1f43921dd.jpg


Chỉ vì ông xã giám đốc có tiền nhưng "mọt sách" cả ngày, 0 quan tâm vợ con, chị Nguyễn Thanh Hương (30 tuổi, Hà Nội) đã phải nhận hậu quả cực đắng sau lần sa ngã đáng tiếc

Marry rich nhưng không hạnh phúc là có thật

Chồng chị Thanh Hương hơn chị 5 tuổi, từng du học Anh thời gian dài. Về nước làm ở công ty phần mềm và lên như diều gặp gió.

Chỉ sau 5 năm đã được thăng từ trưởng phòng → phó giám đốc → giám đốc điều hành khi mới ngoài 30. Giỏi thì có giỏi nhưng anh này lười chuyện yêu đương kinh khủng, 35 tuổi vẫn FA cứng.

Bố mẹ sốt ruột quá nên mai mối với con gái bạn thân, đó là chị Thanh Hương. Lúc đó chị đang làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu, mới 30 nhưng chưa nghĩ chuyện lập gia đình. Bị bố mẹ thúc giục nhiều quá nên chị "nhắm mắt" đi gặp cho xong chuyện.

Sau vài lần gặp mặt, thấy anh này "có tài, có tiền, có địa vị" nên chị Hương gật đầu. Yêu được nửa năm là bố mẹ hai bên giục cưới luôn. Dù chưa hiểu nhau sâu lắm nhưng nghĩ "cưới rồi tìm hiểu dần" nên cả hai đồng ý.

5 năm hôn nhân thiếu muối thiếu đường

Cưới được 5 năm, có 1 cậu con trai đáng yêu, thu nhập ổn định. Nghe qua thì viên mãn nhưng thực tế chị Hương lúc nào cũng thấy "thiếu thiếu" trong lòng.

fb7359ed62c35069dbc2.jpg


Về nhà chồng chỉ biết đọc sách, xem phim nước ngoài. Còn việc chăm con, dọn nhà để chị Hương gánh hết. Các ngày kỷ niệm đặc biệt, người ta rủ vợ đi ăn, tặng quà ngọt ngào thì anh này... "tuyệt nhiễn không có"

Đúng kiểu "no cơm nhưng đói tình cảm" vậy đó. Có lúc chị tự an ủi "thôi ít nhất không lo tiền nong", nhưng lúc xô bát xô đũa lại tủi thân, trách móc chồng.

Plot twist từ "khách quen" thành... "người tình"

Gần đây, chồng chị hay mời Tuấn - cấp dưới của anh về nhà ăn cơm. Tuấn này khéo ăn nói, chu đáo, nhiệt tình, lần nào đến cũng mua quà - khi thì hoa quả, lúc thì đồ chơi cho con.

Có khi chồng đi công tác còn nhờ Tuấn ghé nhà lấy tài liệu. Lâu dần, Tuấn thành "khách quen" luôn rồi.

Tiếp xúc nhiều, ngưỡng mộ Tuấn, chị Hương càng thấy chán chồng. Dần dà không biết từ lúc nào, Tuấn cũng có "ý tứ" với chị.

Trong một lần chồng đi công tác đột xuất, nhờ Tuấn mang tài liệu về nhà. Hôm đó Tuấn ở lại ăn tối với mẹ con chị. Và sau bữa ăn đó, hai trái tim "đồng điệu" đã... vượt rào

Sau lần đó, hai người qua lại nhiều hơn. Cùng đi ăn, xem phim - những thứ chị chưa bao giờ làm cùng chồng.

Reality check: cái kết đắng ngắt

Đang "lâng lâng hạnh phúc" bên tình mới thì chị Hương phát hiện dấu hiệu lạ ở vùng kín, rát nóng khi đi tiểu. Triệu chứng lặp lại kèm mủ vàng, đi khám mới tá hỏa: bị bệnh lậu thể nặng, nguy cơ vô sinh

Phía Tuấn thì "giờ mới khai" là trước đây có người yêu chân dài, sống chung nhưng cô ấy "đứng núi này trông núi nọ", lây bệnh xã hội cho anh. Anh đã vất vả chữa, tưởng khỏi nhưng hóa ra chưa dứt hẳn, giờ lại lây sang chị Hương

Bệnh lậu - cái tên đáng sợ với chị em ⚠️

Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến, do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra. Lây qua giao hợp không dùng biện pháp bảo vệ.

Vi khuẩn này có tính lây lan và phá hoại cực cao. Nếu khu trú ở cơ quan sinh dục có thể khiến người bệnh mất dần chức năng sinh sản, tăng nguy cơ ung thư và vô sinh hiếm muộn.

Đặc biệt với nữ giới, sau khi nhiễm thường có rất ít hoặc không có triệu chứng cho đến khi bệnh nặng, gây biến chứng nguy hiểm.

Khuẩn lậu xâm nhập âm đạo gây viêm niệu đạo cấp tính, viêm tử cung. Tiếp đó dần mãn tính, gây viêm phúc mạc vùng chậu, viêm nội mạc tử cung, tế bào niêm mạc ống dẫn trứng bị hoại tử.

Điều này khiến tinh trùng và trứng không thể kết hợp, gây vô sinh ở nữ giới.

Bệnh lậu ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng sinh sản của cả nam và nữ. Phòng bệnh là tốt nhất. Nếu đã nhiễm cần điều trị triệt để, không để thành lậu mãn tính và các biến chứng nguy hiểm





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top