Tối ngày 13/1, một vụ cháy siêu to khổng lồ đã xảy ra tại xưởng phế liệu rộng tới 600m² ở đường 1A (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM), khiến nhiều người phải bỏ của chạy lấy người luôn á
Vào khoảng 19h, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên và lan tràn cực nhanh. Do trong xưởng chứa toàn đồ dễ cháy nên lửa càng lúc càng dữ dội, việc chữa cháy tại chỗ gần như bất khả thi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ xưởng phế liệu đã bị thiêu rụi hoàn toàn
Chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa còn lan sang cả dãy nhà trọ 10 phòng bên cạnh. Người dân trong khu trọ hoảng loạn ôm đồ đạc chạy tứ tán, nhưng cuối cùng ai nấy cũng phải bỏ lại tài sản để thoát thân. Biết bao giấy tờ, đồ đạc của các bạn ở trọ đã ra đi cùng ngọn lửa rồi
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC từ H. Bình Chánh, Q. Tân Phú và Q. Bình Tân đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng 144 cán bộ chiến sĩ ào ào kéo đến hiện trường. Các chiến sĩ phải phá cửa cuốn nhà xưởng để tiếp cận đám cháy.
Sau hơn 1 tiếng chiến đấu với "giặc lửa", đến 20h30 cùng ngày đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Trung tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC H. Bình Chánh cho biết, trong nhà xưởng chứa khoảng 800 kg giấy caton, 400 kg vải vụn và tận 10 tấn nhựa phế liệu nên đám cháy bùng phát siêu nhanh, khiến công tác chữa cháy gặp vô vàn khó khăn.
May mắn là lực lượng chữa cháy đã khống chế kịp thời và bảo vệ được nhiều hộ dân xung quanh, không để lửa lan rộng ra khu dân cư. Tuy nhiên, nhiều vật dụng trong nhà xưởng đã bị cháy rụi, hỏng hết rồi
Plot twist là nhà xưởng này thuộc sở hữu của ông Huỳnh Văn Đào (40 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP.HCM) cho 2 người khác thuê lại để buôn bán phế liệu. Và đáng nói là xưởng này hoạt động "chui" không phép suốt 3 tháng nay luôn
Chính quyền địa phương đã nhiều lần mời chủ xưởng lên làm việc nhưng họ cứ "thờ ơ" không chịu hợp tác. Hiện tại mức thiệt hại từ đám cháy đang được thống kê. Tin vui duy nhất là không có thiệt hại về người nha mọi người!
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn