HuouVN4530
New member
Ơ mây zing, vụ cháy này kinh lắm các bạn ơi! Vì xưởng gỗ nằm sâu trong hẻm, các cửa ra vào lại bị khóa toàn tập nên đội PCCC gặp phải siêu nhiều khó khăn. Có một bạn thanh niên còn bị mắc kẹt phải leo luôn lên nóc nhà để thoát thân
Mùng 2 Tết mà gặp hỏa hoạn, năm mới chưa ổn rồi
Khoảng 22h tối ngày 9/2 (mùng 2 Tết Bính Thân) tại khu phố Bình Thuận (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng ở một xưởng gỗ.
Lúc đó, công nhân trong xóm trọ đang vui vẻ tụ tập ăn uống trước phòng thì chợt phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ nhà kho xưởng gỗ. Mọi người đã cố gắng chữa cháy ban đầu nhưng mà lửa bùng phát quá nhanh và lan rộng cực mạnh, chỉ biết bó tay thôi
Khoảnh khắc sinh tử: Leo lên nóc nhà trong gang tấc
Theo các bạn nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm đám cháy lớn nhất thì có một nam thanh niên còn đang ngủ trong xưởng. Bạn ấy đã phải trèo lên tận nóc nhà để thoát thân trong gang tấc. Tưởng tượng đi, hú hồn quá!
Lực lượng PCCC phải phá cửa mới vào được
Ngay khi nhận tin báo, đội PCCC Bình Dương đã huy động gần chục xe cứu hỏa cùng một đội quân chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.
Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ: xưởng gỗ nằm sâu trong hẻm, các cửa ra vào lại bị khóa kín mít từ bên ngoài. Cửa sổ thì có song sắt chắc chắn nên đội cứu hỏa không tiếp cận được. Các chiến sĩ phải mất thời gian phá khóa mới vào được bên trong
Gần 2 tiếng đồng hồ chiến đấu với lửa
Sau gần 2h chiến đấu với đám cháy, lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ xưởng gỗ rộng lớn bị thiêu rụi, đổ sập hết cả rồi. Nhìn cảnh tượng đó mà thương quá đi
Nguồn: kenh14.vn