Cháy túi vì phải "mua" từng hơi thở: Cảnh tượng ám ảnh ở thành phố ô nhiễm bậc nhất hành tinh

SuaBobo254

New member
95743a3c13e882679180.jpg


"Người giàu có thể có máy lọc không khí xịn sò nhất, còn người nghèo thì... thôi đừng nói nữa". Câu nói này đau lòng vl, nhưng đó là sự thật mà: không phải ai cũng được hít thở cùng một bầu không khí đâu các bạn ơi

Theo Wired, tháng 11/2022 là khoảng thời gian nightmare đối với chị Revathy K - một nhà nghiên cứu điều trị bệnh phổi tại Mumbai. Bởi vì khi mùa đông về, nhiệt độ drop kinh hoàng, gió thổi bay đủ thứ: bụi xây dựng, bụi mịn, khói xe... tất cả mix lại thành một "cocktail độc" luôn ️

Cầu Bandra-Worli Sea Link - cây cầu siêu famous nối trung tâm với vùng ngoại ô phía bắc - đã biến mất luôn sau lớp sương mù dày đặc. Chất lượng không khí lúc này rớt xuống level báo động đỏ, thậm chí còn vượt mặt cả Delhi - thành phố từng giữ kỷ lục ô nhiễm nhất thế giới đó nha!

"Nhiều bệnh nhân đến với triệu chứng khó thở, thậm chí là không thở được luôn á", chị K chia sẻ. Và đây là điều cô thường thấy ở những người bị hen suyễn hoặc các vấn đề liên quan đến hút thuốc.

805e77639b53a9b61d2f.jpg


Từ tháng 11 đến tháng 1, các bác sĩ ở Mumbai cho biết số ca ho mãn tính tăng vọt cùng với mùa cúm hàng năm. "Đây là những bệnh nhân chưa bao giờ có triệu chứng dị ứng gì cả, nhưng giờ lại bị viêm phế quản cấp tính", bác sĩ K nói.

Thực ra thì ô nhiễm không khí ở Ấn Độ là một thảm họa đã tồn tại lâu lắm rồi, không có dấu hiệu dừng lại luôn á Báo cáo năm 2022 của Trung tâm nghiên cứu năng lượng và không khí sạch cho thấy gần như TOÀN BỘ dân số Ấn Độ đang phải hít thở không khí ô nhiễm vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO.

Hãng tin Reuters dẫn số liệu của SAFAR (Cơ quan Giám sát Chất lượng Không khí...), những ngày gần đây Chỉ số AQI tại thủ đô 20 triệu dân đã vượt mức 350/500. Số này nghe qua thôi đã thấy nguy hiểm rồi đúng không?

Chỉ số đo PM2.5 (bụi mịn siêu nhỏ có thể chui sâu vào phổi) đang ở mức báo động, gây ra ung thư và bệnh tim mạch. Năm 2019, ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1,6 triệu người Ấn Độ. Con số này đọc mà rợn người

Khi mọi nỗ lực khắc phục từ gốc đều thất bại, một dạng bất bình đẳng mới đang âm thầm diễn ra ở các thành phố Ấn Độ.

Đối mặt với không khí có thể gây tử vong bên ngoài, những người giàu có đang... trả tiền để được thở! Yup, bạn không nghe nhầm đâu. Thị trường máy lọc không khí đang bùng nổ và dự báo sẽ tăng 35% lên 597 triệu USD vào năm 2027

Nhưng ở một quốc gia mà 63% người dân phải tự bỏ tiền ra cho y tế, 10% dân số giàu nhất nắm 77% tài sản, thì việc trả tiền cho không khí sạch... không phải ai cũng làm được bạn ơi.

"Chúng ta đang bình thường hóa một thế giới không coi trọng thiên nhiên và các quyền tự nhiên. Nước sạch, không khí trong lành, không gian đi bộ... những thứ cơ bản nhất lại không nằm trong quy hoạch đô thị. Người giàu tỏ ra như họ không liên quan và không muốn chia sẻ với người nghèo", giáo sư Suryakant Waghmore từ Viện Công nghệ Ấn Độ, Bombay chia sẻ.

Waghmore cho biết máy lọc không khí đang tạo ra đặc quyền cho người giàu, trong khi người nghèo bị bỏ rơi giữa nền kinh tế đang suy thoái. Đau lòng quá đi mất

931118a9b9aaa4da48fa.jpg


Anh Timothy Dmello - người dành 12 tiếng/ngày ở ngoài trời với nghề dắt chó thuê - kể rằng anh bắt đầu nhận ra tình hình nghiêm trọng thế nào khi đi trên Carter Road (con đường toàn cọ bên cạnh căn hộ của các ngôi sao Bollywood). Anh còn không thể nhìn rõ đường chân trời nữa cơ

Vợ anh đang chạy thận nhân tạo. Anh nhận công việc này vì giờ giấc linh hoạt, có thể chăm sóc vợ và con gái 14 tuổi nhiều hơn.

Dmello đã thấy máy lọc không khí trong bệnh viện, nhưng chi phí nằm ngoài tầm với của gia đình (mẫu rẻ nhất cũng phải 6.000 rupee, khoảng 73 USD - tương đương gần 2 triệu VND). Giống như hầu hết người quen, anh cũng bị ho, cảm lạnh mùa đông này và không thể đi làm

60% trong gần 1,3 tỷ người Ấn Độ sống với mức dưới 3,1 USD/ngày (dưới chuẩn nghèo trung bình của World Bank). Không tính nông dân, 18% dân số làm việc ngoài trời - tức là phải hít thở không khí độc hại này suốt ngày luôn á!

Tiếp xúc với PM2.5 ở mức cao có thể gây ung thư phổi, đột quỵ và bệnh tim. Số ca tử vong liên quan đến PM2.5 đã tăng GẤP ĐÔI trong 20 năm qua, cướp đi 979.900 mạng người vào năm 2019. Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2022, ô nhiễm không khí khiến Ấn Độ thiệt hại 150 tỷ USD/năm!

f21b056d927d3d9c88f7.jpg


Năm 2019, khi 102 thành phố Ấn Độ không đạt tiêu chuẩn về ô nhiễm không khí, chính phủ khởi động Chương trình Không khí Sạch Quốc gia. Nhưng chưa đầy 5 năm sau, con số này tăng lên... 132 thành phố. Bruh moment thật sự

Các chính phủ đã cố gắng giải quyết khủng hoảng này. Tại Delhi, Đảng Aam Aadmi thử kế hoạch "chẵn-lẻ" năm 2016: xe biển số lẻ đi ngày lẻ, biển chẵn đi ngày chẵn. Nhưng theo các nhà môi trường, nó có tác động... tối thiểu thôi

Delhi và Gurugram (trung tâm công nghệ lớn) cũng thử các giải pháp công nghệ. Năm 2021, Tòa án Tối cao ra lệnh lắp hai "tháp khói" khổng lồ cao 24m để lọc không khí, trong khi Gurugram đặt máy lọc ngoài trời.

Tháng 2, Mumbai công bố kế hoạch lắp 14 máy lọc không khí ngoài trời trên toàn thành phố. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng... những biện pháp này là ngõ cụt luôn!

51e9abbba300f7eda928.jpg


Ronak Sutaria, người sáng lập Respirer Living Science (startup theo dõi ô nhiễm không khí) cho biết: "Máy lọc không hoạt động đâu. Có sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng khoa học rằng máy lọc không giải quyết được vấn đề."

Theo Pallav Purohit, học giả tại Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế ở Áo, máy lọc ngoài trời là giải pháp cuối cùng khi các phương pháp khác đều fail.

"Chỉ nên dùng máy lọc không khí khi các phương pháp kiểm soát ô nhiễm truyền thống không đủ. Vấn đề là phạm vi bao phủ hạn chế, hiệu quả thấp và chi phí cao", ông nói.

Purohit cho biết máy lọc tạo ra những "cột không khí sạch" hẹp, chỉ có lợi cho người ở gần trong thời gian dài thôi. Nghe vô lý nhỉ?

Tháng 1, khi đợt lạnh quét qua Mumbai và mọi người phải mặc áo len, khăn để giữ ấm, một làn khói bụi lơ lửng trong không khí, đọng lại trên lá và chất đống ở góc phố. Đường xá vẫn tắc nghẽn, và những cư dân nghèo phải đốt gỗ, cao su, nhựa để giữ ấm

Sau khủng hoảng chất lượng không khí mùa đông này, nhiều người cáo buộc Ban kiểm soát ô nhiễm Maharashtra chuyển các cảm biến đến khu vực "sạch hơn" của thành phố. Sus quá đi à!

Trong khi đó, những cư dân giàu đã tự giải quyết vấn đề. Thương hiệu máy lọc không khí trở thành chủ đề hot trong giới trung lưu.

Những người đủ tiền chuyển từ nhà có máy lọc (mỗi phòng một máy luôn nha) đến cửa hàng, trung tâm thương mại có máy lọc, lái xe có máy lọc. Tất cả đều được "lọc" hết

Các thương hiệu tranh thủ mời ngôi sao cricket và celeb Bollywood quảng cáo trên báo tiếng Anh, mạng xã hội và billboard khắp nơi.

Nếu tin các quảng cáo và tin tức, thì hít thở không khí ở thủ đô Ấn Độ tương đương với hút 50 điếu thuốc/ngày trong lễ Diwali (lễ hội Hindu có đốt pháo), và 10 điếu/ngày vào mùa đông. Wtf?!

84f6920172021af834a2.jpg


Trong quảng cáo Ngày Độc lập Ấn Độ, Sharp gợi ý "Các tạp chất hãy rời khỏi Ấn Độ" - đề cập đến phong trào "Quit India" từ cuộc đấu tranh giành độc lập. Marketing level pro luôn!

Deekshith Vara Prasad, CEO công ty lọc không khí AirOK Technologies, cho biết doanh số tăng 18% từ năm 2018. (Máy của họ chủ yếu dùng trong bệnh viện và văn phòng.)

Prasad nói nhu cầu cao dẫn đến nhiều sản phẩm kém chất lượng trên thị trường. Để hoạt động hiệu quả ở Ấn Độ, máy lọc cần lọc được bụi mịn, nấm, vi khuẩn, vi rút và khí độc như lưu huỳnh, oxit nitơ.

"Có hàng trăm chất gây ô nhiễm. Nếu tôi loại bỏ hai thứ, tôi có thể claim là đã giảm ô nhiễm thành công rồi", ông nói. Shady vãi

Điều này dẫn đến ranh giới rõ ràng giữa các không gian riêng như văn phòng, khách sạn (nhiều nơi tự marketing dựa trên khả năng lọc không khí) - minh chứng cho sự bất bình đẳng trong tiếp cận không khí sạch.

Những người gác cổng, phục vụ, bảo vệ làm việc ở lối vào/ra của những tòa nhà này không được hít thở bầu không khí trong lành như người bên trong. Unfair vl

Waghmore nói sự phân chia này liên quan đến bất bình đẳng xã hội của Ấn Độ về địa vị và đẳng cấp, và máy lọc không khí chỉ củng cố hệ tư tưởng về "sự trong sạch" như thứ trung tâm trong cuộc sống của giai cấp thống trị.

Bất bình đẳng này có hậu quả nghiêm trọng, vì những người thuộc tầng lớp yếu thế đã phải đối mặt với rào cản lớn trong tiếp cận y tế.

Waghmore nói ý thức cao về chủ nghĩa cá nhân - nơi người giàu có đủ phương tiện tự lo cho mình - đã gây ra hậu quả tồi tệ nhất ở các nước nghèo, nơi chính phủ chưa đầu tư đúng mức vào cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng để chống suy thoái môi trường

Chị K, người thường xuyên điều trị cho những người chịu đựng bất bình đẳng về ô nhiễm không khí, nói ngắn gọn hơn: "Tôi không nghĩ mọi người nên sống chung với điều này. Nếu bạn không có được thứ cơ bản như không khí trong lành, thì sống ở đất nước này để làm gì?"

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top