Vụ án chấn động vừa xảy ra khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Sau khi sát hại đồng nghiệp, Văn Công Bảo (23 tuổi) đã tẩm dầu hỏa và đốt xác nạn nhân rồi liều mạng chạy trốn hơn 1.700km từ TP.HCM ra Hà Nội. Nhưng trời cao đất dày, tên gây án cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới trời!
Sáng 22/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bàn giao đối tượng Văn Công Bảo (23 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh) cho công an H.Bình Chánh - TP.HCM để điều tra hành vi giết người.
Bảo chính là nghi phạm gây ra vụ giết người đốt xác phi tang cực kỳ dã man vào ngày 19/6 trên địa bàn H. Bình Chánh. Nạn nhân là anh Trương Bá Lộc (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) - công nhân cùng xưởng với Bảo.
Chỉ vì... chiếc điện thoại
Theo lời khai ban đầu, sáng 19/6 tại xưởng sản xuất bao bì nhựa T.V.P (ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), Bảo lấy chiếc điện thoại của anh Lộc - công nhân cùng xưởng.
Hai bên xảy ra cãi vã gay gắt, Bảo dùng vật cứng tấn công khiến nạn nhân tử vong. Nhưng hành động sau đó còn ớn lạnh hơn: gã kéo nạn nhân đến trước cửa nhà bếp của xưởng, dùng dầu hỏa tẩm và châm lửa đốt phi tang!
Chạy hơn 1.700km vẫn không thoát
Biết "ăn cháo đá bát" rồi, Bảo đi bộ ra đường cái bắt xe ô tô để chạy trốn ra Bắc. Tưởng đâu thoát được nhưng...
Khi đang lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bảo bị tổ công tác của Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm phát hiện có biểu hiện nghi vấn. Anh em công an đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Công an phường Lý Thái Tổ phối hợp với Đội CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ Văn Công Bảo chính là đối tượng gây ra vụ án nghiêm trọng ở TP.HCM.
Nguồn: soha.vn