Chào các bạn! Hôm nay mình xin giới thiệu Đinh Quỳnh, sinh năm 2002, đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Du lịch sinh thái tại trường Đại học Lâm nghiệp đây này. Bạn ấy sinh ra và lớn lên ở Ba Vì - mảnh đất được biết đến nhiều với "Con Bò Vàng" nổi tiếng đó. Xuất thân từ gia đình bình thường, cuộc sống lúc nào cũng quanh quẩn với chuyện "Cơm – áo – gạo – tiền", bố mẹ vất vả làm lụng nuôi con ăn học, chính vì thế Quỳnh luôn tự nhủ phải cố gắng học tập thật chăm chỉ để đền đáp công ơn của cha mẹ.
Nhớ lại khoảng 2 năm trước, lúc chuẩn bị thi THPT - cái kỳ thi "định mệnh" quyết định tương lai sau này đó, Quỳnh cũng từng rất mông lung và lo lắng trước hàng loạt lựa chọn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, bạn ấy đã quyết định chọn ngành "Du lịch sinh thái" của trường Đại học Lâm Nghiệp, với ước mơ được bảo tồn các loài "Động vật hoang dã" kết hợp với những trải nghiệm thực tế mà mình yêu thích.
Bước vào môi trường đại học, Quỳnh đã nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc về bất kỳ điều gì mình bỏ lỡ. Bạn ấy tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của Liên Chi đoàn khoa, rồi mở rộng ra các hoạt động tình nguyện của trường luôn. Sau những chuyến đi đó, Quỳnh đã có thêm cả tá người bạn xịn xò từ nhiều chuyên ngành khác, nhiều tỉnh thành khác, cùng vô vàn trải nghiệm và kỷ niệm ngọt ngào được khắc sâu vào tâm trí. Đến giờ, bạn ấy tự nhận thấy lựa chọn Đại học Lâm nghiệp chính là chọn cho mình một "ngôi nhà thứ 2" để gắn bó - nơi được học những gì mình thích, được làm những việc mình yêu và thỏa mãn đam mê của bản thân.
Hiện tại Quỳnh đang giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp Hành đoàn trường khóa XXVII và Phó bí thư Liên chi Đoàn khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường đó. Sau những nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè, bố mẹ Quỳnh đã vô cùng tự hào về con gái mình. Đó chắc chắn là những khoảnh khắc tự hào nhất ở tuổi 19-20 của bạn ấy, những dấu mốc và kỷ niệm ý nghĩa đã góp phần làm cho thanh xuân của một cô gái trở nên tươi đẹp và có giá trị hơn rất nhiều.
Thời gian đầu mới vào đại học, xa bố mẹ, không còn bị "giám sát" nữa, Quỳnh cũng từng rơi vào trạng thái "tự do" khiến việc học bị ảnh hưởng một chút. Nhưng may thay không lâu sau, bạn ấy đã tự cân bằng được mọi thứ, biết cách sắp xếp thời gian và xử lý công việc hợp lý hơn. Học được cách tự lập để tương lai sau này không phải hối hận vì những gì đã qua. Câu quan niệm sống của Quỳnh là: "Đừng đếm những gì bạn đã đánh mất, mà hãy quý trọng những gì bạn đang có và hãy lên kế hoạch cho tương lai". Nghe mà thấy động lực thật sự!
Nguồn: svvn.tienphong.vn