Ngày 20/11, các chú bác chức trách Mỹ đã lên tiếng cảnh báo: mưa to ập xuống California có thể gây lở đất cực nguy hiểm cho những người dân đang phải "ngủ nhờ trời đất" sau thảm họa cháy rừng kinh hoàng. Tình hình căng đét!
Các anh em liên bang và bang California đã khuyên dân chúng phải cẩn thận vì đất đá có thể ập xuống bất cứ lúc nào tại chân núi Sierra Nevada - nơi đám cháy Camp Fire vừa thiêu rụi hàng trăm ha rừng cùng vô số ngôi nhà của bà con ở đây.
Theo nhà chức trách, mưa lớn thì cũng có ích đấy chứ - giúp dập lửa và xua tan khói độc, không khí cũng thông thoáng hơn. Nhưng mà vấn đề là nguy cơ lở đất đang rình rập bà con đang phải sống tạm trong lều bạt kìa!
Cùng ngày, ông Sonny Perdue - Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ đã lên tiếng cho rằng cần phải nâng cấp việc quản lý rừng để tránh cháy. Ông mong các cơ quan được cấp thêm quyền lực để lo việc này cho bài bản. Ông còn bật mí là Cơ quan quản lý đất đai và dịch vụ rừng muốn mở rộng việc chăm sóc rừng, trong đó có chặt tỉa cây ở những nơi bị sâu bọ hoặc bệnh tật tấn công, vì nó giúp ngăn cháy đấy!
Ông Ryan Zinke - Bộ trưởng Nội vụ Mỹ cũng gật gù đồng tình việc chặt tỉa cây để làm thưa rừng nhằm chống cháy. Ông còn kể luôn câu chuyện về Phần Lan, nơi Tổng thống Sauli Niinisto chia sẻ rằng nước họ hiếm khi bị cháy rừng vì họ siêu chăm chỉ dọn dẹp và giữ gìn nền rừng sạch sẽ. Học tập thôi chứ sao!
Theo hãng tin AP, cảnh sát bang California cho biết ngày 20/11 đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân, nâng tổng số người thiệt mạng lên 81 người kể từ ngày 8/11 khi thảm họa ập đến. Thêm nữa là còn 870 người vẫn chưa rõ tung tích. May mà nhà chức trách nói có thể nhiều người trong số này vẫn bình an nhưng không hay mình đang nằm trong danh sách mất tích. Mong sao mọi người đều an toàn!
Nguồn: kenh14.vn