NaiHong2k7
New member
Trời ơi tin được không! Thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến hàng chục ha rừng ở Bình Định bốc cháy dữ dội. Đáng sợ nhất là vụ cháy rừng ở núi Đá Tợ (Phù Mỹ) còn kèm theo tiếng nổ nghi từ đầu đạn M79 và bom nữa các bạn ơi
Chiều 10/7, đại diện UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, lực lượng cứu hỏa đang cố gắng hết sức để dập tắt đám cháy rừng ở xã Bình Tân và xã Bình Thuận.
Theo thông tin ban đầu thì khoảng 11h cùng ngày, bà con ở xã Bình Tân, huyện Tây Sơn phát hiện đám cháy cực lớn ở khu vực rừng trồng keo (thuộc quản lý của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn).
Ngay khi nhận được tin báo, Thượng tá Ngô Cự Vinh - Trưởng công an huyện Tây Sơn cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã có mặt để kiểm tra hiện trường và lên phương án dập lửa khẩn cấp.
Theo cơ quan chức năng, do thời tiết nắng nóng quá trời, khô hanh lại còn gió lớn nên ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, việc dập lửa gặp vô vàn khó khăn. Ước tính sơ bộ, vụ cháy ở 2 xã trên làm hơn 20 ha rừng keo bị thiêu rụi luôn
Cùng ngày đó, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết: "Sáng nay, lực lượng địa phương phối hợp với Lữ đoàn pháo binh 572 (Quân khu 5) huy động 100 cán bộ, chiến sĩ và người dân đến hỗ trợ để dập tắt đám cháy ở núi Đá Tợ".
Đám cháy tuy không lớn lắm, nhưng lây lan âm ỉ suốt 25 giờ đồng hồ luôn các bạn ạ! Đáng lo nhất là trong quá trình khống chế ngọn lửa, các chiến sĩ và người dân nghe thấy có trên 40 tiếng nổ nghi từ đầu đạn M79 và bom sót lại sau chiến tranh. Nguy hiểm vô cùng!
Hiện tại, vụ cháy ước tính thiệt hại ban đầu có trên 7ha rừng chủ yếu là keo tràm, bạch đàn và cây điều cùng thảm thực bì bị cháy rụi.
Nguồn: soha.vn