Ối dồi ôi, nắng nóng đang "ăn hiếp" châu Âu và giờ chính quyền Pháp phải ra tay cấm luôn việc nhậu nhẹt ngoài đường rồi đó! Lý do là các bệnh viện ở Paris và vùng lân cận đang quá tải trong đợt nóng kỷ lục này.
Theo NDTV đưa tin, từ ngày 26/6, việc uống rượu bia trên đường phố, các địa điểm công cộng và cả việc mua rượu bia mang đi đều bị cấm ở thủ đô Paris luôn nha. Cảnh sát trưởng Paris – ông Patrice Faure cho biết: "Chúng tôi đang đạt đến điểm quá tải tại các cơ sở y tế" và số ca nhập viện vẫn cứ tăng mãi.
"Tôi phải đảm bảo áp lực sẽ giảm xuống", ông Faure khẳng định rồi liệt kê ra một loạt biện pháp để giải quyết tình trạng này.
Cụ thể luôn nè, chính quyền Paris cấm tiêu thụ rượu bia nơi công cộng từ 12h ngày 26/6 đến 7h ngày 27/6 và từ 12h ngày 27/6 đến 7h ngày 28/6. Tuy nhiên, "Lệnh cấm này không áp dụng cho những khu vực công cộng thường được các nhà hàng và quán bar có giấy phép hợp lệ sử dụng" – sở cảnh sát Paris thông báo.
Còn việc bán rượu mang đi thì bị cấm từ 14h ngày 26/6 đến 7h ngày 27/6 và từ 18h ngày 27/6 đến 7h ngày 28/6. Sắc lệnh ghi rõ luôn: "Lệnh cấm này áp dụng cho cả cửa hàng bán lẻ chỉ chuyên bán các loại đồ uống đó"
Tình hình nghiêm trọng đến mức tại khu vực tháp Eiffel cùng nhiều địa điểm công cộng khác, chính quyền phải lắp hẳn hệ thống phun sương để giúp người dân và du khách giải nhiệt. Một số chương trình ngoài trời buộc phải hủy bỏ do thời tiết quá khắc nghiệt.
Trước đó, Pháp cũng từng đưa quy định cấm uống rượu bia ở các khu vực "cảnh báo đỏ" và yêu cầu nhà tổ chức sự kiện ngày hội âm nhạc phải hạn chế tiêu thụ rượu để "bảo vệ các dịch vụ khẩn cấp và cho phép nhân viên y tế tập trung chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất".
Quy định này được đưa ra trong bối cảnh khoảng một phần ba lãnh thổ Pháp đang được đặt trong tình trạng "cảnh báo đỏ" về nắng nóng. Nhiệt độ tại một số khu vực lên tới 40°C và được dự báo còn tiếp tục tăng trong những ngày tới nữa đó các bạn ơi! ️
Nguồn: soha.vn
Theo NDTV đưa tin, từ ngày 26/6, việc uống rượu bia trên đường phố, các địa điểm công cộng và cả việc mua rượu bia mang đi đều bị cấm ở thủ đô Paris luôn nha. Cảnh sát trưởng Paris – ông Patrice Faure cho biết: "Chúng tôi đang đạt đến điểm quá tải tại các cơ sở y tế" và số ca nhập viện vẫn cứ tăng mãi.
"Tôi phải đảm bảo áp lực sẽ giảm xuống", ông Faure khẳng định rồi liệt kê ra một loạt biện pháp để giải quyết tình trạng này.
Cụ thể luôn nè, chính quyền Paris cấm tiêu thụ rượu bia nơi công cộng từ 12h ngày 26/6 đến 7h ngày 27/6 và từ 12h ngày 27/6 đến 7h ngày 28/6. Tuy nhiên, "Lệnh cấm này không áp dụng cho những khu vực công cộng thường được các nhà hàng và quán bar có giấy phép hợp lệ sử dụng" – sở cảnh sát Paris thông báo.
Còn việc bán rượu mang đi thì bị cấm từ 14h ngày 26/6 đến 7h ngày 27/6 và từ 18h ngày 27/6 đến 7h ngày 28/6. Sắc lệnh ghi rõ luôn: "Lệnh cấm này áp dụng cho cả cửa hàng bán lẻ chỉ chuyên bán các loại đồ uống đó"
Tình hình nghiêm trọng đến mức tại khu vực tháp Eiffel cùng nhiều địa điểm công cộng khác, chính quyền phải lắp hẳn hệ thống phun sương để giúp người dân và du khách giải nhiệt. Một số chương trình ngoài trời buộc phải hủy bỏ do thời tiết quá khắc nghiệt.
Trước đó, Pháp cũng từng đưa quy định cấm uống rượu bia ở các khu vực "cảnh báo đỏ" và yêu cầu nhà tổ chức sự kiện ngày hội âm nhạc phải hạn chế tiêu thụ rượu để "bảo vệ các dịch vụ khẩn cấp và cho phép nhân viên y tế tập trung chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất".
Quy định này được đưa ra trong bối cảnh khoảng một phần ba lãnh thổ Pháp đang được đặt trong tình trạng "cảnh báo đỏ" về nắng nóng. Nhiệt độ tại một số khu vực lên tới 40°C và được dự báo còn tiếp tục tăng trong những ngày tới nữa đó các bạn ơi! ️
Nguồn: soha.vn