Cháy quán cơm chay TP.HCM: 2 mẹ con tử vong thương tâm trong căn nhà khóa kín

Tối 23/3, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM), khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm

Khoảng 21h30 cùng ngày, người dân xung quanh bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội từ quán cơm chay. Mọi người liền hô hoán và cố gắng dùng nước, bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất lực vì bên trong có quá nhiều vật liệu dễ cháy.

2860c63275cb1e5e87e4.jpg


Đáng thương tâm hơn, lúc này trong quán có 2 mẹ con bà N.T.M.T. (SN 1978) và cháu N.T.T.Q. (SN 2017, con gái bà T.) đang ngủ. Hàng xóm đã cố phá cửa để cứu người nhưng không thành do cửa khóa chặt và lửa cháy quá lớn

Do lo sợ cháy lan, nhiều người dân sống xung quanh đã vội vàng di chuyển đến khu vực an toàn hơn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC07 Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 mẹ con bà T. đã tử vong bên trong. Theo người dân địa phương, bà T. thuê mặt bằng mở quán cơm chay tại đây được khoảng 5 năm.

Đến rạng sáng 24/3, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top