Sáng 24-3, lực lượng Công an phường Bình Hưng Hoà đang phối hợp cùng Công an TPHCM phong tỏa khu vực để điều tra nguyên nhân vụ cháy thương tâm tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng khiến 2 mẹ con tử vong.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 23-3, khi lửa bất ngờ bùng lên từ quán cơm chay nằm trên đường Phạm Đăng Giảng, đoạn gần cầu vượt ngã tư Gò Mây, phường Bình Hưng Hoà. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa đã bao trùm cả quán ăn
CLIP: Chị Phạm Thu Sương (hàng xóm) kể về gia đình 2 mẹ con tử vong.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà chỉ có mẹ 48 tuổi và con gái 9 tuổi, còn người chồng đi vắng. Mặc dù lính cứu hỏa Công an TPHCM đã được điều động đến hiện trường dập lửa rất nhanh, nhưng 2 mẹ con đã không qua khỏi
Theo lời kể của người dân xung quanh, người phụ nữ đã thuê mặt bằng mở quán cơm chay tại đây từ năm 2021, mở cửa từ sáng sớm đến tối muộn.
Chưa hết bàng hoàng trước sự việc, ông H. (hàng xóm) cho biết lúc cháy ông cùng những người xung quanh đã cố gắng dập lửa nhưng do phía trước nhà có đặt nhiều bàn ghế, tủ kính nên việc tiếp cận rất khó khăn. "Lửa liên tục cháy ở khu vực giữa nhà, sức nóng cũng rất khủng khiếp" - ông H. nhớ lại.
Chị Phạm Thu Sương (hàng xóm) chia sẻ rằng chị rất thân với gia đình 2 mẹ con nạn nhân kể từ khi họ chuyển về đây hơn 5 năm trước. "Người mẹ phải kiếm cơm để nuôi gia đình và ông ngoại nên rất chịu thương chịu khó" - chị Sương nghẹn ngào nói.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hoà cho biết đang có những phương án sớm nhất để hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn này.
Nguồn: soha.vn
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 23-3, khi lửa bất ngờ bùng lên từ quán cơm chay nằm trên đường Phạm Đăng Giảng, đoạn gần cầu vượt ngã tư Gò Mây, phường Bình Hưng Hoà. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa đã bao trùm cả quán ăn
CLIP: Chị Phạm Thu Sương (hàng xóm) kể về gia đình 2 mẹ con tử vong.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà chỉ có mẹ 48 tuổi và con gái 9 tuổi, còn người chồng đi vắng. Mặc dù lính cứu hỏa Công an TPHCM đã được điều động đến hiện trường dập lửa rất nhanh, nhưng 2 mẹ con đã không qua khỏi
Theo lời kể của người dân xung quanh, người phụ nữ đã thuê mặt bằng mở quán cơm chay tại đây từ năm 2021, mở cửa từ sáng sớm đến tối muộn.
Chưa hết bàng hoàng trước sự việc, ông H. (hàng xóm) cho biết lúc cháy ông cùng những người xung quanh đã cố gắng dập lửa nhưng do phía trước nhà có đặt nhiều bàn ghế, tủ kính nên việc tiếp cận rất khó khăn. "Lửa liên tục cháy ở khu vực giữa nhà, sức nóng cũng rất khủng khiếp" - ông H. nhớ lại.
Chị Phạm Thu Sương (hàng xóm) chia sẻ rằng chị rất thân với gia đình 2 mẹ con nạn nhân kể từ khi họ chuyển về đây hơn 5 năm trước. "Người mẹ phải kiếm cơm để nuôi gia đình và ông ngoại nên rất chịu thương chịu khó" - chị Sương nghẹn ngào nói.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hoà cho biết đang có những phương án sớm nhất để hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn này.
Nguồn: soha.vn