CherryHN4163
New member
Tối hôm đó, vụ cháy bất ngờ ập đến khiến phòng ngủ của gia đình anh C. bốc lửa ngùn ngụt. Hậu quả vô cùng đau lòng khi anh C. và bé gái 3 tuổi đã không qua khỏi sau nhiều giờ cấp cứu tích cực
Ảnh minh họa.
Ngày 10/1, lãnh đạo phường Nguyên Bình (TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho hay, cơ quan công an đang gấp rút điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm này tại một nhà dân trên địa bàn, khiến 2 người ra đi mãi mãi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h chiều ngày 8/1, đám cháy bất ngờ ập đến phòng ngủ gia đình anh Lê Trọng C. (SN 1982, trú phường Nguyên Bình). Lúc đó trong phòng có anh C., cậu con trai 10 tuổi và 2 cô con gái 7 tuổi cùng 3 tuổi.
Phát hiện lửa cháy, hàng xóm xung quanh đã lao vào dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu gấp. Trong đó, anh C. bị thương rất nặng nên được đưa thẳng lên Bệnh viện Bỏng Trung ương.
Bé trai lớn may mắn chỉ bỏng nhẹ ở chân nên được sơ cứu tại nhà. Còn 2 bé gái bị bỏng khá nghiêm trọng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cấp cứu ngay.
Sau nhiều giờ chiến đấu với tử thần, đến 1h sáng 9/1, anh C. đã không qua khỏi Đến trưa cùng ngày, bé gái 3 tuổi cũng không giữ được do vết thương quá nặng. Hiện tại bé gái 7 tuổi vẫn đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Được biết thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh C. là chị Hoàng Thị H. (SN 1990) đang đi ra ngoài nên không hay biết gì và không thể kịp cứu gia đình
Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt ngay tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.
Nguồn: soha.vn