Cháy ở tòa nhà Keangnam lúc nửa đêm: Hóa ra chỉ là... sương mù thôi các bro ơi!

e102f7e1f0f52dcf070b.jpg


Vào khoảng 22h20 tối ngày 7/5, cư dân mạng và người đi đường đã "hoảng hốt" khi thấy tòa nhà Keangnam bị phủ một màn sương trắng xóa. Tưởng cháy thật nên mọi người vội vàng gọi điện báo cho lực lượng PCCC luôn!

Nhận được tin báo, team PCCC cũng "nghiêm túc" điều động tận 3 xe cứu hỏa phi thẳng đến hiện trường để dập lửa. Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: khi đến nơi thì các anh mới phát hiện ra đó chỉ là sương và mây bao phủ tòa nhà thôi chứ không phải cháy gì đâu! ‍♂️

4b8d4507ecf66a469454.jpg


Theo ghi nhận của phóng viên, từ tầng 64 trở lên của tòa nhà tỏa ra đám mây đen sì, nhìn y chang khói đen bao phủ luôn ấy chứ. Ai nhìn cũng dễ nhầm lắm nha!

Còn cư dân trong tòa và người dân khu vực thì vẫn chill hết nấc, chỉ có mấy bạn sống ảo thức khuya thấy xe cứu hỏa đến mới tò mò nhìn xem có cháy thật không thôi

dcf38f947a7d7669536f.jpg


Đại tá Tô Xuân Thiều - Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC - Công an Hà Nội đã lên tiếng xác nhận: "Đêm qua, Sở nhận được tin báo có xảy ra khói, cháy ở tầng 64 của tòa tháp Keangnam. Ngay lập tức chúng tôi đã điều động xe cứu hỏa, xe thang đến hiện trường".

"Tuy nhiên, khi đến nơi và xác định không phải hỏa hoạn nên lực lượng PCCC đã nhanh chóng rút về. Còn hiện tượng khói, chúng tôi đang làm rõ".

Theo một số người dân khu vực chia sẻ, sự cố báo cháy lần này là do nhầm lẫn thôi. Vì thời tiết chuyển từ mưa sang nắng nên mới xảy ra hiện tượng mây và sương bao phủ như vậy đó các bạn ơi! ☁️

Nói chung là một màn "false alarm" khá kinh điển, nhưng mà thà nhầm còn hơn không báo nha! An toàn là trên hết ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top