TiểuThưTràSữa
New member
Ôi trời ơi, lại thêm một tin không vui từ xứ Kim chi Vụ nổ siêu khủng khiếp vừa xảy ra tại nhà máy Hanwha Aerospace ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc đã cướp đi sinh mạng của 5 người và làm 2 người khác bị bỏng nghiêm trọng.
Theo như thông tin từ cơ quan cứu hỏa Daejeon, vào lúc 10h59 sáng ngày 1/6, họ nhận được hàng loạt cuộc gọi khẩn cấp từ người dân sống gần đó. Mọi người đều kể lại rằng có một tiếng nổ "rợn người" vang lên, kèm theo đó là khói đen bốc cao ngút trời từ khu vực nhà máy
Lực lượng cứu hỏa đã không chậm trễ, lập tức huy động 44 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 lính cứu hỏa lao đến hiện trường. May mắn là đến 11h49 thì ngọn lửa lớn nhất đã được kiểm soát. Tuy nhiên cái giá phải trả quá đắt - ít nhất 5 người đã không qua khỏi, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định được danh tính các nạn nhân
Nhà máy này thuộc sở hữu của Hanwha - một ông lớn trong ngành quốc phòng và hàng không vũ trụ của Hàn Quốc. Cơ sở tại Daejeon chuyên sản xuất động cơ đẩy và xử lý nhiên liệu tên lửa, nghe đã thấy nguy hiểm rồi đúng không nào
Tổng thống Lee Jae Myung đã được báo cáo ngay lập tức về vụ việc nghiêm trọng này. Ông yêu cầu phải điều tra thật kỹ lưỡng nguyên nhân và đưa ra các biện pháp để tránh chuyện tương tự xảy ra trong tương lai. Không chỉ vậy, ông Lee còn ra chỉ thị cho các quan chức phải "huy động mọi nguồn lực sẵn có" để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn
Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang nghi ngờ có một vụ nổ thuốc phóng xảy ra trước khi đám cháy bùng phát. Nhưng vấn đề là họ không thể lấy được sơ đồ bố trí nhà máy vì nó được bảo vệ nghiêm ngặt theo luật an ninh quốc gia. Điều này khiến việc điều tra thêm phần khó khăn
Nguồn: soha.vn
Theo như thông tin từ cơ quan cứu hỏa Daejeon, vào lúc 10h59 sáng ngày 1/6, họ nhận được hàng loạt cuộc gọi khẩn cấp từ người dân sống gần đó. Mọi người đều kể lại rằng có một tiếng nổ "rợn người" vang lên, kèm theo đó là khói đen bốc cao ngút trời từ khu vực nhà máy
Lực lượng cứu hỏa đã không chậm trễ, lập tức huy động 44 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 lính cứu hỏa lao đến hiện trường. May mắn là đến 11h49 thì ngọn lửa lớn nhất đã được kiểm soát. Tuy nhiên cái giá phải trả quá đắt - ít nhất 5 người đã không qua khỏi, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định được danh tính các nạn nhân
Nhà máy này thuộc sở hữu của Hanwha - một ông lớn trong ngành quốc phòng và hàng không vũ trụ của Hàn Quốc. Cơ sở tại Daejeon chuyên sản xuất động cơ đẩy và xử lý nhiên liệu tên lửa, nghe đã thấy nguy hiểm rồi đúng không nào
Tổng thống Lee Jae Myung đã được báo cáo ngay lập tức về vụ việc nghiêm trọng này. Ông yêu cầu phải điều tra thật kỹ lưỡng nguyên nhân và đưa ra các biện pháp để tránh chuyện tương tự xảy ra trong tương lai. Không chỉ vậy, ông Lee còn ra chỉ thị cho các quan chức phải "huy động mọi nguồn lực sẵn có" để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn
Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang nghi ngờ có một vụ nổ thuốc phóng xảy ra trước khi đám cháy bùng phát. Nhưng vấn đề là họ không thể lấy được sơ đồ bố trí nhà máy vì nó được bảo vệ nghiêm ngặt theo luật an ninh quốc gia. Điều này khiến việc điều tra thêm phần khó khăn
Nguồn: soha.vn