CậuVàngQuạu
New member
Đài TST (Nga) ngày 14/6 vừa thả "bom tấn" với tiêu đề "Cháy lớn! Đường tới Moscow đã bị phong tỏa" - và trust me, tình hình lần này thực sự không vui tí nào
Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, đêm qua và rạng sáng 14/6, lực lượng phòng không nước này đã phải "làm việc" liên tục để bắn hạ tới 249 UAV Ukraine bay khắp trời. Đây được coi là một trong những đợt tấn công khủng nhất, lan rộng nhất và gây nhiều drama nhất thời gian gần đây luôn
Drama bắt đầu lúc 4 giờ 15 sáng, khi Thống đốc tỉnh Yaroslavl - ông Mikhail Evrayev - gấp rút phát thông báo. Ông kêu gọi người dân nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu trong các tòa nhà, tránh xa cửa sổ, vì các đơn vị quân đội và an ninh đang triển khai đánh chặn UAV. Vibe căng thẳng level max đây rồi
Chưa hết! Đến 5 giờ 11 phút sáng, ông Evrayev tiếp tục update: giao thông tại khu vực giao giữa đại lộ Moskovsky và đường vành đai Tây Nam đã bị phong tỏa để đảm bảo an toàn. Đây là tuyến đường nối về Moscow luôn nha, nên nhà chức trách khuyến cáo mọi người hạn chế di chuyển hoặc tìm đường vòng.
Việc một tuyến đường hướng về thủ đô phải đóng cửa tạm thời cho thấy tình hình căng đét. Không còn là chuyện xa vời nữa, các cuộc tấn công bằng UAV đã làm đảo lộn cuộc sống tại khu vực sâu trong lãnh thổ Nga chỉ trong vài giờ đồng hồ
Ba tiếng sau, Thống đốc Yaroslavl update tiếp. Giao thông đã được khôi phục, nhưng hậu quả vẫn còn đấy. Theo ông, Ukraine đã nhắm vào các cơ sở công nghiệp. Một mục tiêu bị trúng đòn, lửa bùng lên ngùn ngụt, buộc lực lượng cứu hỏa phải lao vào dập lửa. May mắn là không có ai bị thương vong tại đây
Nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết nha! Chính quyền địa phương cảnh báo trên địa bàn tỉnh có thể còn sót lại mảnh vỡ UAV Ukraine. Người dân được yêu cầu không được tới gần, không chạm vào bất kỳ vật thể nào trông sus, và phải gọi ngay 112 nếu phát hiện mảnh vỡ. Cảnh báo vẫn đang được duy trì liên tục
Không chỉ Yaroslavl, Moscow cũng nằm trong danh sách target. Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không đã "clear" 4 UAV khi chúng đang bay sượt sượt về phía thủ đô. Info này ngay lập tức làm tăng độ hồi hôp, vì cùng lúc nhiều khu vực khác của Nga cũng phát cảnh báo rần rần
Tại Smolensk, tình hình cũng không khá hơn. Thống đốc Vasily Anokhin cho biết mảnh vỡ UAV đã rơi xuống một ngôi nhà dân, gây cháy và làm một phụ nữ lớn tuổi bị thương. Các bác sĩ đã hỗ trợ nạn nhân, còn lính cứu hỏa thì cố gắng dập lửa
Bộ Quốc phòng Nga sau đó công bố các cuộc tấn công của Ukraine còn nhằm vào một loạt khu vực khác nữa, trong đó có Crimea, Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Kaluga, Kursk, Kostroma, Oryol, Tula, Tver, Rostov và Ryazan. Literally cả một list dài nha mọi người
Chỉ trong một đêm, bản đồ cảnh báo kéo dài qua nhiều vùng. UAV xuất hiện khắp trời, còi báo động vang liên hồi, lực lượng phòng không khai hỏa, đường về Moscow bị block. Tất cả tạo nên một bức tranh siêu căng thẳng, cho thấy cuộc chiến bằng UAV tầm xa đang ngày càng áp sát các khu vực sâu trong lãnh thổ Nga
Trong lúc dư âm của đợt UAV còn chưa nguôi, một chi tiết khác tiếp tục làm nóng dư luận Nga: vụ tấn công lặp lại nhằm vào nhà máy ở Cheboksary, nơi sản xuất thiết bị vô tuyến điện tử và thiết bị định vị
Theo Ủy ban Điều tra Nga, vụ tấn công khiến 3 người bị thương. Người đứng đầu Cộng hòa Chuvashia cho biết các lực lượng khẩn cấp đã được điều tới hiện trường để xử lý hậu quả.
Điểm đặc biệt gây chú ý nằm ở độ quan trọng của mục tiêu này. Theo các chuyên gia phương Tây được truyền thông Nga dẫn lại, nhà máy này được cho là nơi sản xuất các module chống nhiễu "Kometa" – thành phần giúp UAV "Geran" và module UMPK của Nga giảm khả năng bị tác chiến điện tử Ukraine gây nhiễu.
Thêm vào đó, sản phẩm của nhà máy còn được cho là có liên quan đến quá trình chế tạo tên lửa hành trình, tên lửa gần đạn đạo của tổ hợp Iskander, cũng như các loại tên lửa hàng không mới như S-8000 "Banderol".
Nói dễ hiểu hơn, Ukraine không chỉ tấn công một cơ sở công nghiệp bình thường, mà đang aim thẳng vào mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất vũ khí tầm xa của Nga. Strategic move đây rồi!
Đây không phải lần đầu nhà máy này bị tấn công. Vào đêm 5 rạng sáng 6/5, Ukraine từng phóng 5 hoặc 6 tên lửa "Flamingo" nhắm vào khu vực này. Lúc đó, 2 quả được cho là đã bay tới vùng lân cận nhà máy, nhưng không đánh trúng khuôn viên doanh nghiệp.
Trong đợt tấn công mới nhất, theo các dữ liệu không chính thức từ nguồn mở được phía Nga nhắc tới, Ukraine tiếp tục sử dụng 5 tên lửa. Ba quả trong số đó bị phòng không bắn hạ. Hai quả bị đánh chặn tại khu vực Kazan, tức cách biên giới Ukraine khoảng 800–900km (xa khủng khiếp luôn ). Một quả khác bị hạ khi đang tiếp cận Cheboksary.
Chính chi tiết này đã châm ngòi cho tranh luận trong giới quan sát quân sự Nga. Nếu những tên lửa bị đánh giá là thô sơ vẫn có thể bay sâu hàng trăm, thậm chí gần 1.000km vào lãnh thổ Nga, câu hỏi đặt ra là hệ thống phòng không đã để hở ở đâu?
Theo các phân tích được truyền thông Nga dẫn lại, FP-5 "Flamingo" không phải một tên lửa xịn sò kiểu "Tomahawk". Nó được mô tả là có thân giống một ống thép lớn, động cơ đặt phía trên, luồng khí thải nóng không được che chắn kỹ, phần đuôi chữ X dễ phản xạ sóng radar. Về lý thuyết, đây không phải mục tiêu khó phát hiện lắm.
Chính vì vậy, việc loại tên lửa này có thể bay sâu vào lãnh thổ Nga khiến cuộc tranh luận trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nếu một vũ khí bị coi là basic còn tạo ra sức ép như vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine hoặc phương Tây triển khai những tên lửa hiện đại hơn, bay thấp hơn, khó phát hiện hơn và được phóng với mật độ dày hơn? Big question đây
Một giả thuyết được nêu ra là Ukraine đã liên tục tìm cách bào mòn năng lực phòng không Nga. Từ mùa xuân năm 2025, Ukraine được cho là đã sử dụng các UAV cỡ nhỏ, điều khiển qua Starlink, để tấn công các tổ hợp phòng không tại Crimea. Những nỗ lực tương tự cũng được nói là xuất hiện tại các khu vực biên giới như Belgorod, Bryansk và Kursk.
Phía Nga không công khai tổn thất của các hệ thống phòng không. Tuy nhiên, nếu các tổn thất này thực sự tồn tại, chúng có thể đã làm suy giảm hiệu quả tổng thể của mạng lưới phòng thủ
Một cách lý giải khác là lực lượng phòng không Nga đang bị phân tán. Moscow và St. Petersburg được bảo vệ dày đặc trước nguy cơ UAV và tên lửa, nhưng việc duy trì một "chiếc ô phòng không" tương tự cho tất cả các vùng rộng lớn còn lại là bài toán cực kỳ khó khăn.
Từ những cuộc tấn công bằng UAV cho tới tên lửa bay sâu hàng trăm km, áp lực đang dồn lên hệ thống phòng thủ Nga theo nhiều hướng cùng lúc. Không chỉ là chuyện đánh chặn từng mục tiêu riêng lẻ, đây đã trở thành bài kiểm tra về khả năng bảo vệ chiều sâu lãnh thổ ️
Một đêm hàng trăm UAV lao tới. Một tuyến đường hướng về Moscow bị phong tỏa. Một nhà máy chiến lược ở Cheboksary lại bốc cháy. Những tên lửa bay sâu gần 1.000km tiếp tục làm dấy lên câu hỏi khó trả lời.
Nguồn: soha.vn
Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, đêm qua và rạng sáng 14/6, lực lượng phòng không nước này đã phải "làm việc" liên tục để bắn hạ tới 249 UAV Ukraine bay khắp trời. Đây được coi là một trong những đợt tấn công khủng nhất, lan rộng nhất và gây nhiều drama nhất thời gian gần đây luôn
Drama bắt đầu lúc 4 giờ 15 sáng, khi Thống đốc tỉnh Yaroslavl - ông Mikhail Evrayev - gấp rút phát thông báo. Ông kêu gọi người dân nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu trong các tòa nhà, tránh xa cửa sổ, vì các đơn vị quân đội và an ninh đang triển khai đánh chặn UAV. Vibe căng thẳng level max đây rồi
Chưa hết! Đến 5 giờ 11 phút sáng, ông Evrayev tiếp tục update: giao thông tại khu vực giao giữa đại lộ Moskovsky và đường vành đai Tây Nam đã bị phong tỏa để đảm bảo an toàn. Đây là tuyến đường nối về Moscow luôn nha, nên nhà chức trách khuyến cáo mọi người hạn chế di chuyển hoặc tìm đường vòng.
Việc một tuyến đường hướng về thủ đô phải đóng cửa tạm thời cho thấy tình hình căng đét. Không còn là chuyện xa vời nữa, các cuộc tấn công bằng UAV đã làm đảo lộn cuộc sống tại khu vực sâu trong lãnh thổ Nga chỉ trong vài giờ đồng hồ
Ba tiếng sau, Thống đốc Yaroslavl update tiếp. Giao thông đã được khôi phục, nhưng hậu quả vẫn còn đấy. Theo ông, Ukraine đã nhắm vào các cơ sở công nghiệp. Một mục tiêu bị trúng đòn, lửa bùng lên ngùn ngụt, buộc lực lượng cứu hỏa phải lao vào dập lửa. May mắn là không có ai bị thương vong tại đây
Nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết nha! Chính quyền địa phương cảnh báo trên địa bàn tỉnh có thể còn sót lại mảnh vỡ UAV Ukraine. Người dân được yêu cầu không được tới gần, không chạm vào bất kỳ vật thể nào trông sus, và phải gọi ngay 112 nếu phát hiện mảnh vỡ. Cảnh báo vẫn đang được duy trì liên tục
Không chỉ Yaroslavl, Moscow cũng nằm trong danh sách target. Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không đã "clear" 4 UAV khi chúng đang bay sượt sượt về phía thủ đô. Info này ngay lập tức làm tăng độ hồi hôp, vì cùng lúc nhiều khu vực khác của Nga cũng phát cảnh báo rần rần
Tại Smolensk, tình hình cũng không khá hơn. Thống đốc Vasily Anokhin cho biết mảnh vỡ UAV đã rơi xuống một ngôi nhà dân, gây cháy và làm một phụ nữ lớn tuổi bị thương. Các bác sĩ đã hỗ trợ nạn nhân, còn lính cứu hỏa thì cố gắng dập lửa
Bộ Quốc phòng Nga sau đó công bố các cuộc tấn công của Ukraine còn nhằm vào một loạt khu vực khác nữa, trong đó có Crimea, Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Kaluga, Kursk, Kostroma, Oryol, Tula, Tver, Rostov và Ryazan. Literally cả một list dài nha mọi người
Chỉ trong một đêm, bản đồ cảnh báo kéo dài qua nhiều vùng. UAV xuất hiện khắp trời, còi báo động vang liên hồi, lực lượng phòng không khai hỏa, đường về Moscow bị block. Tất cả tạo nên một bức tranh siêu căng thẳng, cho thấy cuộc chiến bằng UAV tầm xa đang ngày càng áp sát các khu vực sâu trong lãnh thổ Nga
Trong lúc dư âm của đợt UAV còn chưa nguôi, một chi tiết khác tiếp tục làm nóng dư luận Nga: vụ tấn công lặp lại nhằm vào nhà máy ở Cheboksary, nơi sản xuất thiết bị vô tuyến điện tử và thiết bị định vị
Theo Ủy ban Điều tra Nga, vụ tấn công khiến 3 người bị thương. Người đứng đầu Cộng hòa Chuvashia cho biết các lực lượng khẩn cấp đã được điều tới hiện trường để xử lý hậu quả.
Điểm đặc biệt gây chú ý nằm ở độ quan trọng của mục tiêu này. Theo các chuyên gia phương Tây được truyền thông Nga dẫn lại, nhà máy này được cho là nơi sản xuất các module chống nhiễu "Kometa" – thành phần giúp UAV "Geran" và module UMPK của Nga giảm khả năng bị tác chiến điện tử Ukraine gây nhiễu.
Thêm vào đó, sản phẩm của nhà máy còn được cho là có liên quan đến quá trình chế tạo tên lửa hành trình, tên lửa gần đạn đạo của tổ hợp Iskander, cũng như các loại tên lửa hàng không mới như S-8000 "Banderol".
Nói dễ hiểu hơn, Ukraine không chỉ tấn công một cơ sở công nghiệp bình thường, mà đang aim thẳng vào mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất vũ khí tầm xa của Nga. Strategic move đây rồi!
Đây không phải lần đầu nhà máy này bị tấn công. Vào đêm 5 rạng sáng 6/5, Ukraine từng phóng 5 hoặc 6 tên lửa "Flamingo" nhắm vào khu vực này. Lúc đó, 2 quả được cho là đã bay tới vùng lân cận nhà máy, nhưng không đánh trúng khuôn viên doanh nghiệp.
Trong đợt tấn công mới nhất, theo các dữ liệu không chính thức từ nguồn mở được phía Nga nhắc tới, Ukraine tiếp tục sử dụng 5 tên lửa. Ba quả trong số đó bị phòng không bắn hạ. Hai quả bị đánh chặn tại khu vực Kazan, tức cách biên giới Ukraine khoảng 800–900km (xa khủng khiếp luôn ). Một quả khác bị hạ khi đang tiếp cận Cheboksary.
Chính chi tiết này đã châm ngòi cho tranh luận trong giới quan sát quân sự Nga. Nếu những tên lửa bị đánh giá là thô sơ vẫn có thể bay sâu hàng trăm, thậm chí gần 1.000km vào lãnh thổ Nga, câu hỏi đặt ra là hệ thống phòng không đã để hở ở đâu?
Theo các phân tích được truyền thông Nga dẫn lại, FP-5 "Flamingo" không phải một tên lửa xịn sò kiểu "Tomahawk". Nó được mô tả là có thân giống một ống thép lớn, động cơ đặt phía trên, luồng khí thải nóng không được che chắn kỹ, phần đuôi chữ X dễ phản xạ sóng radar. Về lý thuyết, đây không phải mục tiêu khó phát hiện lắm.
Chính vì vậy, việc loại tên lửa này có thể bay sâu vào lãnh thổ Nga khiến cuộc tranh luận trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nếu một vũ khí bị coi là basic còn tạo ra sức ép như vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine hoặc phương Tây triển khai những tên lửa hiện đại hơn, bay thấp hơn, khó phát hiện hơn và được phóng với mật độ dày hơn? Big question đây
Một giả thuyết được nêu ra là Ukraine đã liên tục tìm cách bào mòn năng lực phòng không Nga. Từ mùa xuân năm 2025, Ukraine được cho là đã sử dụng các UAV cỡ nhỏ, điều khiển qua Starlink, để tấn công các tổ hợp phòng không tại Crimea. Những nỗ lực tương tự cũng được nói là xuất hiện tại các khu vực biên giới như Belgorod, Bryansk và Kursk.
Phía Nga không công khai tổn thất của các hệ thống phòng không. Tuy nhiên, nếu các tổn thất này thực sự tồn tại, chúng có thể đã làm suy giảm hiệu quả tổng thể của mạng lưới phòng thủ
Một cách lý giải khác là lực lượng phòng không Nga đang bị phân tán. Moscow và St. Petersburg được bảo vệ dày đặc trước nguy cơ UAV và tên lửa, nhưng việc duy trì một "chiếc ô phòng không" tương tự cho tất cả các vùng rộng lớn còn lại là bài toán cực kỳ khó khăn.
Từ những cuộc tấn công bằng UAV cho tới tên lửa bay sâu hàng trăm km, áp lực đang dồn lên hệ thống phòng thủ Nga theo nhiều hướng cùng lúc. Không chỉ là chuyện đánh chặn từng mục tiêu riêng lẻ, đây đã trở thành bài kiểm tra về khả năng bảo vệ chiều sâu lãnh thổ ️
Một đêm hàng trăm UAV lao tới. Một tuyến đường hướng về Moscow bị phong tỏa. Một nhà máy chiến lược ở Cheboksary lại bốc cháy. Những tên lửa bay sâu gần 1.000km tiếp tục làm dấy lên câu hỏi khó trả lời.
Nguồn: soha.vn