KhoaiKiki9013
New member
Ơ kìa, câu chuyện này nghe vừa thương vừa tức luôn á! Một anh chàng khoảng 30 tuổi ở Midtown, Detroit, Michigan, Mỹ đã vô tình biến mình thành "đuốc sống" và thiêu rụi cả căn hộ chỉ vì... muốn diệt rệp
Sự việc drama xảy ra vào lúc 4h30 sáng đầu tháng 1 năm nay tại khu phức hợp St. Antoine Gardens. Anh bạn này nghĩ ra một "chiêu độc" là đổ rượu lên người và cả chiếc ghế sofa để đuổi bọn côn trùng phiền phức, rồi sau đó châm thuốc lá định đốt cho chúng nó bay màu.
Plot twist là cái ghế thấm đầm rượu bén lửa cháy rần rần, rồi lửa lan sang cả người anh luôn Không chỉ vậy, ngọn lửa còn lan nhanh sang các căn hộ khác trong tòa chung cư nữa chứ!
May mắn là các hàng xóm kịp thời giúp đỡ, anh chàng xui xẻo thoát được nhưng bị bỏng nặng và phải nhập viện ngay. Lửa đã lan sang tận 4 căn hộ khác trước khi lính cứu hỏa đến dập tắt và sơ tán dân cư.
Theo Detroit Free Press, hậu quả là hơn 20 căn hộ bị hỏng đường nước. Tưởng tượng không tắm, không nấu ăn được, thậm chí có người còn phải ngủ nhờ ở các phòng công cộng luôn
Quản lý tòa nhà cho biết họ sẽ làm việc với Hội chữ thập Đỏ để tìm chỗ ở tạm cho những người bị ảnh hưởng.
Điều đáng nói là cư dân ở đây kể rằng khu này bị nhiễm rệp từ lâu rồi, họ đã nộp đơn khiếu nại liên tục nhưng chưa được xử lý. Thế là anh bạn này tự xử và... you know what happened
Theo báo cáo của công ty kiểm soát dịch hại Terminix, Detroit là thành phố bị nhiễm rệp nhiều nhất nước Mỹ, tiếp theo là Philadelphia, Cleveland và Los Angeles.
Nguồn: soha.vn