Nhân viên cứu hỏa chia sẻ câu chuyện đau lòng: hai nạn nhân hoàn toàn có thể thoát nạn nếu căn nhà 3 phòng ngủ của họ không bị "chôn vùi" trong núi rác
Ông Andrew McInnes, 60 tuổi (di chuyển bằng xe lăn) và người chăm sóc William Cooper, 62 tuổi, đã tử vong do hít phải khói độc khi căn nhà ở Lowestoft, Suffolk, Anh bốc cháy dữ dội. Vụ việc xảy ra vào ngày 26/6/2017, nguồn lửa được xác định là từ lò nướng bánh trong bếp lúc 1h15 sáng.
Theo các nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường, ông Andrew và Cooper đáng lẽ đã thoát được nếu căn nhà không bị chất đống rác thải khắp nơi
Không chỉ thế, cửa trước bị khóa chặt cứng, cửa sau thì bị một tủ đông chặn lại, khiến đội cứu hộ gặp vô vàn khó khăn để tiếp cận.
Cuối cùng, họ phải đập vỡ cửa sổ để vào trong. Nhưng khi đã vào được rồi, các nhân viên lại "bơ vơ giữa mê cung" - không thể xác định vị trí nạn nhân vì nhà quá lộn xộn, trong khi khói đen mù mịt ngút trời
Kết quả là ông Andrew và Cooper đã ngạt khói trước khi đội cứu hộ kịp tìm thấy họ.
Cảnh sát điều tra Dan Sharpstone cho biết nguyên nhân xuất phát từ phích cắm của lò nướng bánh. Do nguồn điện quá tải nên phích cắm phát nổ, từ đó gây cháy lan.
Ông Dan còn nhận xét rằng rõ ràng hai nạn nhân đã "coi nhẹ an toàn điện" nên mới dẫn đến bi kịch này.
Neil Ward, em họ của ông Andrew, kể lại căn nhà bắt đầu "đi xuống" và ngày càng bừa bộn từ khi bố mẹ ông Andrew qua đời cách đây 25 năm. Mỗi lần ghé thăm, ông Neil đều bị anh trai chặn ngay từ cửa, không cho vào trong
Nguồn: soha.vn