Cháy nhà trọ Hà Nội 14 người tử vong: "Tiếng nổ và tiếng kêu cứu thất thanh khiến tôi xé lòng"

f879a80f506e9936c70d.jpg


Rạng sáng 24/5, một vụ cháy thương tâm đã xảy ra tại ngôi nhà số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến 14 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Tiếng nổ lớn trong đêm khuya đánh thức nhiều người dân xung quanh, và cảnh tượng sau đó khiến ai nấy đều xót xa...

Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân đều là người ở trọ tại căn nhà này. Ngôi nhà gồm 3 tầng, mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 kinh doanh và sửa chữa xe đạp điện. Giá thuê phòng khoảng 3,8 - 4 triệu đồng/tháng.

**"Ba tiếng nổ liên tiếp khiến tôi rùng mình" **

Chị Nguyễn Thị Nga (32 tuổi, ở cách hiện trường khoảng 20m) kể lại: "Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa. Khi chạy xuống mở cửa thì thấy ngọn lửa đã bùng phát dữ dội rồi. Tiếng nổ lớn trong đêm cùng tiếng kêu cứu thất thanh khiến tôi vừa ám ảnh, vừa đau đến xé lòng."

ce611478faf838349f1b.jpg


Chị Nga cho biết thêm, khi phát hiện khói đen bốc lên, còi báo cháy của xe cứu hỏa kêu inh ỏi, chị ngay lập tức hô hoán mọi người xung quanh rồi chạy ra ngoài để xem tình hình.

"Ngõ 119 Trung Kính rất nhỏ, chỉ vừa 2 xe máy đi qua nên công tác chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Ngay khi có mặt, cảnh sát đã phải dùng nhiều biện pháp chữa cháy, kéo hàng trăm mét đường ống dẫn nước vào để dập lửa," chị Nga nói.

**Ngõ hẹp, lực lượng cứu hộ gặp khó khăn **

Anh Trần Ngọc Hà (sống cách hiện trường khoảng 15m) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Thời điểm xảy ra vụ cháy vào khoảng 0h30, lúc ấy tôi đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà."

Anh Hà kể tiếp, sau khi xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh tri hô nhau dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng do lửa lan nhanh khiến mọi người bị ngạt khí, khó thở.

878abf08cce39fc3f1d7.jpg


Ông Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu (Fas Angel) cho biết, hơn 10 thành viên của nhóm đã đến hiện trường, hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc 1h sáng. Căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ, trong các phòng có nhiều người. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH gặp khó khăn do lửa nóng, nhiều khói.

"Lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân, sự việc quá đau lòng," ông Phạm Quốc Việt nói.

**Diễn biến vụ cháy kinh hoàng **

Theo Công an TP Hà Nội, lúc 0h46 ngày 24/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay lập tức, Công an thành phố điều động 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

74772e78b17bb156711f.jpg


Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top