CaoCute947
New member
Trời ơi đau lòng quá! Trong lúc bố mẹ phải lên TP. HCM chữa bệnh, thì sét đánh trúng khiến nhà bị chập điện rồi bốc cháy luôn. Giờ 3 anh em nhỏ chỉ biết bới tìm từng trang sách, quyển vở trong đống hoang tàn
Vụ việc xảy ra tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nha mọi người.
Cụ thể, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 17/7, khu vực xã Hương Lâm bị mưa giông kèm sấm sét kinh khủng. Hệ thống điện của nhà ông Đinh Trọng Hà (sinh năm 1976, ở thôn 7) bị sét đánh trúng, chập điện rồi bốc cháy dữ dội luôn
Lúc đó, 2 vợ chồng anh Hà đang ở Sài Gòn chữa bệnh, nhà chỉ còn 3 đứa con nhỏ thôi. Phát hiện cháy, hàng xóm xung quanh đã cố gắng dập lửa hết sức nhưng do gió thổi mạnh quá, đám cháy lan nhanh không kiểm soát được. Chỉ trong chốc lát, ngôi nhà của gia đình anh Hà đã bị thiêu rụi hoàn toàn luôn
Một người hàng xóm sống gần đó chia sẻ, vợ chồng anh Hà đang ở TP.HCM để chữa bệnh, gửi lại 3 đứa con từ 3 - 9 tuổi cho bà ngoại ở gần chăm sóc. "Hai vợ chồng mới bán trâu gom được ít tiền để đi TP. HCM chữa bệnh. Họ đi chưa được một tháng thì cháy nhà", người hàng xóm kể lại.
Ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm đã xác nhận thông tin và cho biết thêm, gia đình anh Hà thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bản thân anh Hà bị chất độc da cam gián tiếp ảnh hưởng từ người bố, vợ thì đau yếu liên miên, các con lại còn nhỏ
Theo ông Dũng, xã đang kêu gọi quyên góp để dựng tạm ngôi nhà cho gia đình và huy động mỗi cán bộ ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng. Đồng thời trong ngày mai sẽ đến nhà dân xin gạo cho 3 em bé.
Nguồn: kenh14.vn